From: nghiem ledung
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Friday, September 29, 2006 12:48 PM
Subject: Đứa trẻ không có tội
Chi Hà thân!
Đọc những dòng tâm sự của chị tôi cũng nghẹt thở theo những suy nghĩ của chị. Lẽ nào chỉ vì một tình yêu mà làm cho con người ta thay đổi và trở nên tàn nhẫn như vậy sao? Tôi rất hiểu và thông cảm những nỗi tủi hờn của chị. "Ớt nào mà ớt chẳng cay...", nhưng con người gắn kết với nhau chỉ bằng từ "yêu" thôi thì chưa đủ. Tình yêu như bong bóng xà phòng chỉ có ân tình, trách nhiệm và lòng tự trọng mới đủ dùng cho một đời người.
Trong chuyện của chị có rất nhiều cách giải quyết, sao chị lại chọn giải pháp không được lòng người và không pháp luật nào cho phép. Chị đã nghĩ đến hậu quả của nó khi trở thành hiện thực chưa, chuyện đó nếu để xảy ra liệu chị có được yên ổn không, liệu chị có được tình yêu như mình mong đợi không? Nếu muốn hái quả thì chị phải chăm sóc cây, cái cây ở đây nó còn liên quan đến nhiều thứ khác như: đất, rễ, cành, lá, khí trời... Đừng vì một quả chín trên cành khó lấy mà chị đốn cả cái cây xuống.
Hơn nữa, trong chuyện này đứa trẻ không có lỗi, nếu có thì nó vẫn còn là con trẻ. Nó còn quá dại để hiểu hết sự đời, và chị có nghĩ rằng khi lớn lên, biết được hoàn cảnh của mình nó cũng tủi, cũng hờn lắm chứ. Chị thấy nó đáng thương hay là đáng trách? Tôi nghĩ chị đang ghen, chị sợ đứa trẻ là cái cớ để anh và mẹ đứa trẻ gặp gỡ nhau. Nếu thực sự người đàn ông của chị không tham lam, thì lúc này với anh, người con là mối bận lòng duy nhất để níu kéo chứ không phải người phụ nữ kia. Nếu chị thực sự muốn người đàn ông của mình vứt bỏ đứa con, thì liệu đó đã là người chồng tốt, người cha tốt cho những đứa con sau này của chị chưa, liệu chị có cần một người chồng như thế không?
Còn với người đàn bà kia, tôi nghĩ, chị không phải quá lo lắng về vị trí của người ta trong lòng người đàn ông của chị. Vì nếu cô ấy có vị trí cao hơn chị thì anh ta có đủ điều kiện để lựa chọn, không phải đợi để gặp gỡ và gắn bó với chị như bây giờ. Hai mẹ con họ là nạn nhân, rất đáng thương vì họ thua kém chị nhiều mặt. Còn những giả định chị đưa ra vẫn chỉ là giả định thôi. Không một người đàn ông nào lỡ phụ bạc khi chị xử sự có tình, có lý.
Tôi không đưa ra giải pháp cụ thể nào cho chị, tôi chỉ xin nói lại rằng, còn rất nhiều giải pháp để giải quyết việc của chị, nhưng dù giải pháp nào đi chăng nữa đều cần ở chị một tấm lòng. Có chữ "nghĩa" thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Tôi tin chị là người tốt và chị sẽ tìm cho mình một giải pháp hợp lý nhất. Mong chị hạnh phúc!
N.T.L.D.