From: 3B
Sent: Saturday, March 13, 2010 4:24 PM
Chào chị Mai,
Tôi là một phụ nữ có chồng ngoại tình. Là người hiểu biết, còn trẻ, nhận thấy ngoại tình là do tính cách của chồng chứ không phải do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, nên tôi đã cố gắng chèo chống trong thời gian dài. Dù các nỗ lực có kết quả tốt, nhưng cuối cùng tôi đã dừng cuộc chơi. Bởi điều gì cũng có giới hạn. Một người đàn ông đã lớn tuổi mà vẫn không biết trân trọng gia đình, thì hãy để anh ta đi theo tiếng gọi của tình ái.
Giờ thì tôi đã khẳng định được thêm quyết định của tôi là đúng. Vì những người thứ ba (như chị) sẽ không bao giờ buông người đàn ông như chồng tôi. Giống như chị, cô ta cũng là phụ nữ đã ly hôn, đã có con, như chị nói: “Có công việc để làm, có một người để yêu thương, đó là hạnh phúc”. Tôi không chấp nhận việc chung chồng như một số người khác, nói rằng họ vì con, vì gia đình để cố giữ một cái vỏ yên ấm. Cho nên cô ta đã “được không” ông chồng tôi, điều mà cô ta không ngờ, bởi chồng tôi cũng như những người đàn ông của chị, không có gì để nói xấu được vợ. Tôi không biết họ có đến với nhau không, nếu đến được, tôi cầu mong đó là tình yêu thật sự của họ, đáng để tôi hy sinh.
Mặc dù không khỏi có lúc buồn, nhưng giờ đây tôi thanh thản, bình yên. Tôi không giấu diếm các con về quyết định này. Các con của tôi đã đủ tuổi để hiểu, hoàn toàn nhất trí và ủng hộ quyết định của mẹ. Không ai muốn điều xấu, nhưng tôi tin đã chọn được cái tốt nhất mà tôi có thể, cho con, cho mình, có lẽ là cho cả chồng tôi nữa. Tôi luôn tin luật nhân quả, luôn tin là ông Trời có mắt. Chị cho rằng người thứ ba không quá kinh khủng, bởi vợ của anh ấy chưa biết, hoặc đã lớn tuổi, chẳng hơi đâu quan tâm. Nếu chị ấy còn trẻ, chắc chắn gia đình chị ấy gặp sóng gió lớn.
Giờ đây hoàn cảnh tôi cũng sắp giống chị và cô bồ của chồng tôi (trước đây). Tất cả bạn bè tôi, bạn bè của chồng tôi đều nói, người như tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc, sẽ không phải sống mà không có người đàn ông để nương tựa. Vì tôi còn trẻ, là người độc lập, tinh tế, yêu thương gia đình… Quả thật, trong sâu thẳm, tôi vẫn hy vọng, vẫn tin sẽ gặp được người đàn ông chân thành chia sẻ phần đời còn lại. Mặc dù vậy, rất có thể là tôi sẽ không tìm được cái nửa nào đó như chị nói.
Nhưng chị Mai à, tình yêu (trai gái) không phải là thứ duy nhất tôi cần để có được hạnh phúc. Dù có phải cô đơn cả đời (theo nghĩa là không có một người đàn ông cho riêng mình), tôi sẽ không bao giờ yêu người đang có vợ. Tôi tránh xa những người này ngay từ đầu để khỏi phải đi đến lúc rút chân không ra nổi.
Như hiện nay, không có đàn ông để yêu, cuộc sống của tôi vẫn có rất nhiều niềm vui để theo đuổi. Tôi có 2 con rất hiểu và chia sẻ với mẹ, tôi có công việc yêu thích, tôi có rất nhiều bạn bè thương quý chia sẻ vui buồn, tôi có nhiều sở thích mà giờ đây đã đến lúc tôi có thể dành nhiều thời gian hơn... Cuộc sống độc lập, thanh thản đó làm tôi hạnh phúc. Và tôi tin, một người tự trọng, hiểu biết, biết yêu thương sẽ nhận được nhiều điều trong cuộc đời.
Chị Mai hãy xem xét lại cách mà chị đang suy nghĩ, đang sống. Vì tôi biết rất nhiều phụ nữ cùng hoàn cảnh như chị, như tôi đang sống bình yên, tự trọng, không làm xã hội và gia đình khác đau lòng. Xin nhắc lại một điều đã cũ: “Phúc đức hưởng ở mẫu”. Làm gì chị cũng nên nghĩ đến con của chị, bởi một thân phận làm người không đơn giản chỉ kết thúc ở địa ngục hay thiên đàng, ở vườn thượng uyển hay vạc dầu sôi đâu.
Chúc chị tìm được hạnh phúc thật sự.