Từ: Nho Song
Đã gửi: 23 Tháng Tư 2012 8:39 CH
Gửi Hoa Lan!
Đọc tâm sự của bạn về chị gái bạn, mình cũng thấy một phần câu chuyện của mình. Nhưng người lừa mình không phải là một kẻ học hết lớp 9 mà đây là kẻ học hết đại học, có công ăn việc làm ổn định.
Anh ta tán tỉnh và nói với mình rằng anh ta chưa có vợ con, là trai tân. Anh ta cũng dành thời gian và đầu tư tình cảm với mình, cũng nói về kế hoạch tương lai, chuyện con cái. Mình cũng đã mang thai con anh ấy. Sau một số lần đến phòng mình chơi, anh ta còn thích và muốn tán tỉnh bạn cùng phòng với mình, còn quan tâm, hỏi han, dành thời gian để tán tỉnh nhưng bạn mình từ chối. Vì khi yêu anh ta, mình thường tâm sự với bạn mình nên bạn mình biết anh ta tán tỉnh sau lưng như thế là Sở Khanh. Nhưng lúc đó mình yêu nên không nghĩ đó là tán tỉnh, anh ta cũng giải thích đó chỉ là chào hỏi xã giao.
Và rồi một ngày mình thấy nghi nghi, sau khi tìm hiểu thì được biết những gì anh ta nói với mình chỉ là một vở kịch, một viễn cảnh mà anh ta tự tô vẽ: nào là xe đẹp, nhà đẹp, công việc ngon lành. Mặc dù mình luôn tâm niệm và nói với anh ta rằng những thứ đó không có ý nghĩa nhiều với mình lắm.
Mình phát hiện ra rằng anh ta đã có vợ và hai con, hiện sống trong một nhà chung cư chứ không phải ngôi nhà 5 tầng mà anh ta vẫn kể, xe đẹp cũng chỉ là trong mơ ước của anh ta mà thôi. Lúc đó trái tim mình tan nát, mình không nghĩ một người như thế mà lại có thể lừa dối mình. Các bạn không biết được anh ta đóng kịch giỏi thế nào đâu. Đến khi mình cho anh ta biết rằng mình đã biết sự thật thì anh ta im lặng và lẩn trốn.
Mình lúc đó quá đau khổ nên cũng chẳng làm được gì. Đến gặp vợ anh ta một vài lần nhưng rồi cũng chẳng thốt lên thành câu. Mình ngẫm lại, ở đời có nhân quả các bạn à. Nếu chị bạn cứ làm tới, báo cho người nhà và vợ con hắn ta biết cũng được, để hạn chế hắn ta lừa người khác, hoặc hắn phải trả giá cho những gì hắn làm. Nhưng nếu bạn xem đó là nhân quả và đừng mang nặng hận thù của mình, bạn làm vì nghĩa vì lý trên đời mà thôi. Nếu là mình, mình cũng sẽ làm như vậy, làm xong rồi thì thanh thản, lòng nhẹ nhàng hơn.
Nhưng đừng làm gì to tát bạn nhé, cứ làm theo luân thường đạo lý thôi. Mình cũng sẽ làm như vậy, chỉ có điều chưa phải là bây giờ. Chúc chị bạn sớm vượt qua.