From: Thao Minh
Sent: Wednesday, September 17, 2008 2:02 PM
Subject: Nên roi xa nguoi chong dó
Chị Hương thân mến,
Tôi đã đọc tâm sự của chị và có lẽ đây cũng là những dòng tâm sự sâu kín đang chất chứa trong lòng tôi mà tôi chưa biết thổ lộ cùng ai. Chị Hương ạ, đời người phụ nữ sao thật khổ, thật bất công phải không chị, tôi cũng có hoàn cảnh tương tự như chị, chỉ có điều vợ chồng tôi chưa ly hôn nhưng cũng đang rất căng thẳng.
Chúng tôi lấy nhau cách đây 4 năm và hiện có 2 cháu một trai, một gái xinh xắn dễ thương. Từ ngày lấy nhau vì chồng tôi phải đi học nên mọi thứ cho con tôi phải một mình lo lắng bằng đồng lương công chức ít ỏi của mình. Nhiều lúc nghĩ tôi thấy tủi thân vô cùng, cứ tưởng vậy chồng tôi sẽ chia sẻ và thương tôi hơn, nhưng không anh ấy chẳng hề bận tâm và coi đó là điều hiển nhiên.
Dường như anh không muốn san sẻ những trách nhiệm đó và luôn có ý lảng tránh, thậm chí còn dở thói vũ phu đối với tôi mỗi khi có sự đôi co nào đó.
Chị Hương ạ, một nách hai đứa con nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, nhưng nhìn hai đứa bé nhỏ dại tôi lại gắng lòng mình và thương con hơn bao giờ hết. Chị hãy suy nghĩ thật chín chắn và hãy sống vì những đứa con.
Xin chúc chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.