From: Nghia
Sent: Wednesday, June 13, 2007 6:39 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Toi vo cam voi chong
Gửi chị Diệp!
Sau khi đọc những dòng tâm sự của chị Diệp, tôi xin có vài dòng chia sẻ với chị. Mặc dù tôi cũng đã lập gia đình, tôi ít tuổi hơn chị nhưng tôi xin khẳng định với chị rằng chẳng mấy ai sống hạnh phúc được nếu họ có cách sống như chị.
Mấy ai lấy được người mình yêu, kể cả những người may mắn lấy được người mình thương yêu nhất thì họ cũng đâu có ngờ chồng (vợ) họ sau một thời gian chung sống cũng không như họ đã từng nghĩ. Họ có thể thất vọng, có thể họ cũng so sánh chồng (vợ) của họ với người xưa và đôi lúc họ cũng nuối tiếc nhưng những gì đã qua thì hãy để nó đi qua.
Liệu họ có hạnh phúc hơn không nếu họ dứt bỏ cuộc sống hiện tại để đến bên người yêu cũ. Hay khi sống với người yêu cũ họ lại nuối tiếc và đổ lỗi cho hành động dại dột của mình khi nhận ra sống với anh ta cũng chẳng được như mình từng nghĩ. Chỉ có trải nghiệm mới có câu trả lời chính xác được. Chị hãy thử rủ anh đi chơi, xem phim, thăm bạn bè. Tôi dám chắc chị sẽ có cảm giác yêu gia đình và chồng mình hơn.
Quanh những người xa lạ nơi công viên, rạp chiếu phim chị sẽ có cảm giác anh là người thân nhất bên chị, che chở, lo lắng cho chị, sẽ chìa cánh tay rắn chắc dẫn lối đưa đường. Hơn nữa khi nhìn con chị chạy nhảy tung tăng, vui đùa trong công viên không vướng bận, không lo âu chị sẽ vứt bỏ được tất cả những phiền muộn để chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình.
Thế đấy chị ạ, hạnh phúc đơn giản lắm có khi chỉ là một lời hỏi quan tâm của chồng hay vợ, cả nhà chờ bố, mẹ về ăn cơm cùng, thế thôi hạnh phúc là cho nhiều hơn nhận chị ạ.
Tôi chỉ có vài dòng chia sẻ với chị thế thôi.
Chúc chị hạnh phúc.