From: T.C
Sent: Wednesday, June 13, 2007 6:02 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chi Diep hay thu cach cua toi xem sao!
Chào Diệp!
Đọc tâm sự của Diệp, tôi rất thông cảm với chị. Tôi đã có gia đình, hoàn cảnh gần giống Diệp. Trước khi đến với chồng tôi hiện nay, tôi có một mối tình đẹp và thơ mộng với một người nhưng rồi dang dở để lại nhiều nuối tiếc.
Tôi quyết định lấy chồng. Chồng tôi là người tuyệt vời, hình thức khá, chịu thương chịu khó, thương yêu tôi hết lòng. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Có lẽ vì tôi là người sống nội tâm.
Tuy nhiên, tôi khác với Diệp ở chỗ, dù thực sự trong lòng chưa cảm thấy hạnh phúc nhưng tôi lúc nào cũng vun đắp, xây dựng hạnh phúc cho gia đình dù là ép mình. Tôi luôn cố gắng chăm sóc chồng, gia đình, tạo những niềm vui nho nhỏ cho gia đình để hai vợ chồng có cơ hội gần gũi và tìm những điểm chung thu hút nhau.
Ngoài ra, một điều không thể thiếu, tôi luôn xác định tư tưởng rõ ràng rằng tình yêu mơ mộng kia là không hiện thực và gia đình hiện tại mới là hiện thực.
Đôi khi tôi ngồi làm trắc nghiệm, nếu tôi lấy người kia thì sẽ như thế nào, hạnh phúc ấy có lâu dài không? Người đó có yêu tôi nhiều như tôi yêu người đó không? Có đối xử tốt như chúng ta mong đợi không?
Diệp ạ, phụ nữ khi đã yêu ai thì yêu hết mình nhưng khi tình yêu đó bị ngược đãi một thời gian dài thì tình yêu cũng nguội tắt. Thêm nữa, tình yêu thường đi đến hôn nhân. Nhưng khi đã hôn nhân rồi thì tình yêu từ hai phía chưa đủ, còn nhiều yếu tố khác để tạo nên hạnh phúc thực sự như sự hoà hợp, vật chất, tinh thần…
Sau khi trắc nghiệm, tôi rút ra kết luận nếu tôi lấy người đó, chắc gì tôi đã hạnh phúc? Vì vậy, tôi vẫn nâng niu hạnh phúc hiện thực của mình.
Nếu chưa yêu chồng, Diệp hãy tìm cách để yêu chồng. Chị hãy nhớ “Bỏ chồng để tìm người mình yêu không khó! Nhưng để tìm được người yêu mình như chồng mình thì khó vô cùng! Hạnh phúc gia đình là lâu dài, không phải những cảm xúc thăng hoa trước mắt!”
Có nhiều người như Diệp, cứ ngỡ bỏ gia đình để tìm tình yêu, hạnh phúc đích thực của mình nhưng đã phải trả giá đắt. Đó là khi tìm được người mình yêu rồi, yêu một thời gian mới hiểu bị lợi dụng hoặc ngược đãi. Lúc đó mới hiểu không ai bằng chồng mình, muốn quay về với gia đình cũng đã muộn.
Diệp hãy thử cách của mình: học cách yêu lại từ đầu. Hãy coi như Diệp tìm hiểu người chồng. Hãy dành thời gian chăm sóc chồng và con cái thật chu đáo, tổ chức buổi vui chơi, picnic cho gia đình, Diệp sẽ thấy niềm vui ánh lên trong mắt chồng và con, tiếng cười, nô đùa của con trẻ, khuôn mặt rạng ngời của anh ấy. Tự nhiên Diệp cảm thấy mình đã làm điều gì đó thật có ích. Rồi tình cảm sẽ tự nhiên đến dần dần. thậm chí đến một lúc Diệp cảm thấy yêu ông xã lúc nào không biết. Còn việc quan hệ vợ chồng, hãy để tự nhiên, khi tình cảm đến thì tự nhiên việc đó sẽ trở thành tuyệt vời.
Vậy trong thời gian thử này, tuyệt đối không được nói đến chữ bỏ chồng. Chỉ được nói: Chồng thật tuyệt vời và em sẽ yêu chồng. Hãy thử sống lãng mạn đúng là mình xem sao!
Chúc thành công