From: Hoai Duc
Sent: Wednesday, June 13, 2007 5:19 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se voi chi Diep muc "toi vo cam voi chong"
Chào bạn Diệp!
Đọc bài viết của bạn mình giật mình vì nó giống câu chuyện của cô bạn thân mình một cách kỳ lạ. Mình và cô bạn mình học chung với nhau từ hồi phổ thông, mặc dù là bạn khác giới nhưng có chuyện gì cũng kể với nhau.
Cách đây 3 năm, cô ấy cũng bị lâm vào tình trạng giống như bạn, tôi đã đưa cô ấy đi gặp các bác sỹ tâm lý, tìm lời khuyên của những người thông thái trong việc này ... Cuối cùng giải pháp thật đơn giản bạn ạ: “Hãy chăm sóc bản thân”.
Cô ấy dành tất cả thời gian để học khiêu vũ, tập thể dục nhịp điệu, chăm sóc sắc đẹp và massage. Mọi thứ xem ra cũng không tốn phí là bao nhiêu mà mang lại hiệu quả thật bất ngờ, sau 2 năm cô ấy trở lại cuộc sống bình thường, rất thoải mái với chồng.
Mình không biết là cách này có áp dụng cho bạn có mang lại kết quả hay không nhưng mình vẫn trao đổi với bạn như một cơ hội. Bạn muốn biết chi tiết hơn đừng ngại, hãy viết thư cho mình, mình sẽ trả lời.
Hộp thư của mình là hoaiduc1971@yahoo.com.
Mong bạn nhanh chóng tìm lại được hạnh phúc.