From: Oanh Do Thi
Sent: Friday, October 19, 2007 4:50 PM
Subject: Bi ep lay chau sep
Chào anh,
Đọc tâm sự của anh, tôi thấy có rất nhiều người cũng giống như anh. Có những người họ không thể vượt qua được sự cám dỗ của địa vị, của đồng tiền và cuối cùng họ nhận được gì, đó là một gia đình đổ vỡ.
Anh là người chưa có người yêu cũng rất dễ dàng, anh hãy cho mình một cơ hội, để xem lại tình cảm của mình. Nếu anh có tình cảm thì điều đó thật tốt, anh vừa có người yêu, anh vừa có cơ hội để thăng tiến. Còn không anh thử đặt câu hỏi: Nếu sau này hai người sống chung, anh có thể yêu cô ấy được không? Anh có thể chịu đựng được cô ấy không? Điều đó rất quan trọng, khi không có tình yêu, anh dễ dàng nổi nóng nếu vợ anh làm điều gì đó sai. Nếu anh im lặng thì đó là sự chịu đựng, liệu cả đời anh có thể chịu đựng được không?
Còn có tình yêu điểm xấu cũng thành điểm tốt, anh sẽ xem đó là một ưu điểm. Anh là một người có trình độ, có kiến thức chuyên môn vững thì anh lo gì chứ, còn rất nhiều cơ hội cho anh. Còn lấy vợ thì chỉ có một lần, không ai muốn trong cuộc đời lại phải cưới nhiều hơn một lần. Còn về cô ấy, cô ấy yêu anh và cũng là người có trình độ với điều kiện là người tốt. Cô ấy sẽ không để cho ông chú quyết định việc lên chức theo ý muốn cá nhân, và cô ấy sẽ biết phải làm gì.
Tôi khinh bỉ những người đem tình đổi lấy địa vị, tiền bạc. Bản thân tôi là con gái, nhưng tôi chưa bao giờ dựa dẫm vào bất kỳ ai, hoặc làm theo lời ai đó để được cái này cái nọ. Tôi luôn sống là chính mình, làm theo những gì tôi thích.
Chúc anh có quyết định đúng đắn.