From: Phuong Loan
Sent: Thursday, May 03, 2007 11:15 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Duyên so muon mang
Gửi Thùy Trang,
Đọc được tâm sự của bạn, mình xin chia sẻ với bạn một số lý do của việc muộn duyên. Đơn giản là mình cũng là một trong số những người như bạn.
Thứ nhất, để yêu thương được ai đó, bạn cần gạt bỏ bớt cái “tôi” của bạn đi. Đừng so sánh gia đình bên kia như thế nào, có tương xứng với gia đình bên mình không. Bạn trông xinh xắn đáng yêu thế này mà lại yêu anh chàng em cổ rụt (tôi ví dụ vậy) hay so sánh anh chàng này với anh chàng kia...
Thứ hai, hãy để cảm xúc và cảm giác trong bạn lên tiếng và gạt lý trí sang một bên. Bạn biết đấy, không có ai hoàn hảo và mỗi người đều xuất thân từ một cái nôi khác nhau. Hãy học cách enjoy sự khác biệt, bạn sẽ tìm thấy những điểm thú vị lắm đấy.
Thứ ba, không được để tính hèn nhát có cơ hội bộc lộ trong tình yêu. Nếu bạn có tình cảm, sự rung động thì hãy tìm cách thổ lộ hay bày tỏ cho đối tượng biết. Đừng ngồi yên chờ trâu đến tìm cọc. Vì bây giờ trâu cũng sợ nhìn nhầm phải cọc ảo lắm.
Thứ tư, dẹp bỏ sự phỏng đoán hay hoang tưởng có tính tiêu cực trong tình yêu. Mối tình được gọi là đẹp thường là tình yêu trắc trở, chông gai và đầy sự hy sinh trong đó. Vậy, bạn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu đẹp đó chưa?
Tôi không hiểu tại sao bạn lại lại nghi ngờ sự chung thủy khi bạn sống trong một gia đình nề nếp? Bố mẹ bạn chẳng phải là minh chứng cho sự chung thủy trong hôn nhân đó sao.
Như bạn nói: “Nhiều khi tôi tự hỏi có phải chăng ở cái khung tuổi 30, tình cảm con người chững lại, chín chắn hơn, suy xét kỹ hơn với partner, phân tích kỹ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, rồi bỗng nhiên họ hay suy đoán từ biểu hiện này có thể dẫn đến hậu quả nọ”. Tôi không cho là như vậy. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, càng lớn tuổi con người càng có nhiều nỗi sợ hãi do tưởng tượng, nghe người này người nọ kể lại hoặc qua sách báo nên họ thành nhát gan và hèn nhát hơn. Họ sợ đau khổ, bất hạnh...
Duyên số là do trời định, nhưng trời lại là do con người đặt tên. Tôi không biết nói thêm gì với bạn nữa ngoài câu “Chúc bạn sớm tìm được một nửa của mình”.
Thân,
Lona