From: Dien Luong
Sent: Monday, June 11, 2007 11:41 PM
To: Tamsu@vnexpress.net
Subject: Chia se voi anh Cung
Anh Cung thân mến!
Tôi cũng là một độc giả của chuyên trang này như anh… Thật là xót xa cho nỗi đau mà hai anh chị đang gặp phải. Có lẽ, ngay lúc này tôi nghĩ rằng mình chưa từng xúc động mạnh như vậy. Cảm giác của anh, tôi từng trải qua.
Tôi đoán rằng anh cũng vừa mới biết sự thật chưa lâu vì tôi thấy anh không được bình tĩnh lắm qua từng dòng tâm sự. Theo tôi nghĩ, anh cũng đã có tuổi, công việc ổn định và chuẩn bị lập gia đình; quan hệ xã hội của anh có lẽ cũng không hạn hẹp đúng không nhỉ? Anh cho rằng mình tuyệt đối chung thủy và cũng mong người mình yêu và lấy sau này cũng như anh vậy thì tôi thấy chị ấy có phản bội anh đâu nào? Chị ấy chỉ là nạn nhân mà thôi, không phải là “đồng phạm”.
Anh có thể đau như đứt từng khúc ruột, nhưng có người còn đau hơn anh gấp trăm nghìn lần kia kìa. Tại sao chị ấy tha thứ được còn anh thì đằn vặt dữ dội đến vậy? Cũng rất dễ hiểu và thông cảm cho anh, anh có yêu chị ấy mãnh liệt thì mới biểu lộ những cảm xúc như vậy được.
Tuy nhiên, mọi việc cũng đã xảy ra rồi và giờ nó đang ám ảnh anh từng phút, từng giây. Nếu anh yêu chị ấy với tất cả con tim thì hãy nhanh chóng biến mình thành chỗ dựa cho chị ấy vượt qua con khủng hoảng này đi. Đừng nói rằng, anh không làm được…
Điều cần làm bây giờ là đề nghị chị ấy chuyển cơ quan để giảm bớt ức chế cho cả hai, tránh những sự cố có thể xảy ra một khi anh vô tình gặp con người xấu xa đó và trên hết là để giải phóng chị ấy khỏi những ám ảnh. Phần gia đình, tôi thấy không cần thiết phải bận tâm nhiều như vậy, không ai nghĩ rằng anh đánh mất danh dự khi cưới chị ấy, ngoại trừ chính bản thân anh.
Thời gian rồi sẽ xóa mờ mọi vết thương, không có gì vĩnh cửu cả. Anh phải mạnh mẽ đối mặt với hai sự lựa chọn: một là tiếp tục như hiện nay để rồi tiếp tay dày vò chị ấy, hai là kìm nén nó và cùng chị ấy vượt qua. Tôi tin rằng, điều thứ hai sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất xoa dịu nỗi đau của chị…
Và thực sự, khi nhìn chị ấy nguôi ngoai thì anh cũng sẽ quên dần việc này. Anh phải biết hy sinh nhiều hơn nữa anh Cung à, bản chất đàn ông đã góp phần làm anh thêm đau đớn, nhưng anh phải vượt qua thật nhanh để còn nâng đỡ người đang đau đớn hơn anh.
Chúc anh chị hạnh phúc!
DC.