Từ: Lam
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2012 12:33 CH
Gửi bạn Nguyên!
Thật là buồn về tình cảnh có thể nói là bi thảm của hạnh phúc lứa đôi của Nguyên và cũng khâm phục tính chịu đựng, bình tĩnh tìm giải pháp cho cơn đau tình ái của mình. Nhưng với mắt nhìn khách quan, tôi có vài vấn đề mong Nguyên xem xét thật kỹ về đối tác hôn nhân, tức là người đã gây ra sự cố gia đình bạn hiện giờ.
Trong hôn nhân, chuyện mong chờ hạnh phúc chắc chắn là tất nhiên của tất cả các cặp đôi sắp bước vào ngưỡng cuộc sống gia đình. Nhưng từ chỗ muốn, để đi đến chỗ đạt được hạnh phúc là cả một công trình rèn luyện, tìm hiểu, nghiên cứu sâu. Thậm chí khi đã đạt được lại còn phải nỗ lực gia cố, vun đắp mới mong vững bền chắc chắn của cả hai bên trong một hợp đồng suốt đời.
Năm nay tôi đã 55tuổi, có gia đình trên 25 năm, có con và đang chuẩn bị có thông gia, thật sự tôi đang nhìn thấy sự thiếu chuẩn bị một cách nghiêm túc về đối tác trước lúc đặt tay ký kết hợp đồng đời người của Nguyên, cũng như vài bạn trẻ hiện nay. Tình yêu của hai người nam và nữ đến với từng cặp có thể rất khác nhau, mà cũng có thể hao hao giống về tình cảnh, diễn tiến, kết quả.
Nhưng tựu chung, tình yêu giữa hai người chỉ thật sự thăng hoa và đúng đắn khi đều cảm thấy cuộc sống của người này không thể sống vắng bóng hình người kia cho đến tận cuối đời. Và thế là hôn nhân chắc chắn là đích đến của những cuộc tình đúng đắn đó. Do vậy, những trục trặc trong đời sống hôn nhân gia đình lẽ ra không thể có.
Song cuộc sống chung quanh ta vẫn đầy những trắc trở, vẫn có những cặp đôi, mà cứ ngỡ như rất hoàn hảo, vậy mà chỉ sống chung gia đình với thời gian thực sự ngắn ngủi. Kết cục buồn đó do đâu? Theo cá nhân tôi, đó là do sự tìm hiểu sơ sài đi đến ngộ nhận có tình yêu cuồng nhiệt ở hai bạn trẻ.
Thông thường khi có hoàn cảnh thuận lợi, giữa 2 người khác phái (tất nhiên không chung huyết thống), sẽ nảy sinh ra sự hấp dẫn nhau, ví dụ như ánh mắt nụ cười, sự ân cần, dần dần sự luyến ái đó sẽ lôi cuốn hai bên lại với nhau.
Rồi khi đó bắt đầu nảy sinh sự độc chiếm đối tượng để rồi hợp đồng chung sống hết đời sẽ thay thế bản tuyên ngôn độc lập của mỗi bên. Như thế, quả là thiếu sót trầm trọng nếu các bạn không tìm hiểu kỹ đối tượng trước khi quyết định việc trong đại của đời mình, trừ khi các bạn quan niệm rằng "nhằm nhò gì, có gì rút kinh nghiệm”.
Trở lại với Nguyên, rất có thể bạn đã bỏ qua khâu chuẩn bị hôn nhân mà đã nhảy vào, vì theo câu chuyện kể, bạn và người yêu rất thoải mái trong quan hệ trước hôn nhân. Rồi sau khi đã thành vợ chồng bạn lại tự tin đáp ứng đủ nhu cầu về tình dục cho vợ.
Lối suy nghĩ này làm cho tôi thấy sự ngộ nhận tình yêu và tình dục ngang nhau ở bạn. Ngày trước, lúc yêu nhau bạn đã bị cuốn hút bởi các cuộc mây mưa dễ dãi. Khi gặp nhau, các nụ hôn, sự ve vuốt đụng chạm xác thịt giữa 2 người đã hút hồn bạn. Và thế là không hề có tìm hiểu về gia cảnh quá trình sống, tính cách cũng như lối sống gia đình của nhau. "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống", câu nói này các bạn có lẽ phải xem lại.
Đến đây tôi chỉ xin góp ý chủ quan thế này có lẽ bạn và vợ chưa có tình yêu thật sự với nhau, và thế là các bạn phải rút kinh nghiệm nghiêm túc và tích cực sửa đổi cho hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình mà thôi.