From: vuongduc
Sent: Friday, July 13, 2007 5:52 AM
Subject: Đau tranh moi la cach giu gin
Chào Trà!
Nghe chuyện của bạn tôi đã thấy bạn sai từ khi chọn cuộc sống theo cách đó rồi. Nhưng cũng không thể trách bạn được, bây giờ bạn cần nói chuyện với chồng mình.
Bạn yên tâm, tôi tin anh ta sẽ không dám thực hiện những lời đe dọa với bạn đâu. Đàn ông tính bạo lực thường thể hiện sự che giấu, anh ta có thể còn sợ bạn bỏ anh ta khi anh ta có bồ.
Chú tôi là một người chỉ biết rượu chè, còn cô cũng không biết đấu tranh. Sau lần đầu tôi đã nhìn thấy cô chỉ biết chắp tay van xin chú, tôi đã đứng ra gặp chú và nói chuyện. Chú đã tốt lên rất nhiều.
Hãy dũng cảm nói chuyện với chồng bằng tình yêu, tình nghĩa. Tôi tin bạn sẽ được rất nhiều. Tôi tin khi nghe bạn nói bạn chỉ làm nội trợ, nhưng bạn rất có kiến thức. Bạn có thể làm được tất cả những gì bạn muốn, hãy sửa sai Trà nhé.
Tôi cũng còn là một luật sư nữa, nếu bạn cần tư vấn có thể nhắn tin qua YAHOO messenger:vuongducvu74.
Chúc bạn tìm lại được hạnh phúc của mình.