From: My Life Second
Sent: Friday, July 27, 2007 1:19 AM
Subject: Tam su cung ban Hong
Chào Hồng,
Xin được cảm thông với những suy tư của bạn. Phải nói là ở tâm trạng như bạn thì rất là buồn chán và có phần suy sụp. Nhưng đừng nên quá buồn bạn à, không biết quan điểm của bạn như thế nào, trong tôi luôn nghĩ rằng: yêu vô tư, trong sáng, hết mình nhưng nếu không hòa hợp được với nhau, không thẳng thắn trao đổi mọi chuyện, không “đau” vì nhau thì phải cần thêm thời gian để cho mọi việc rõ ràng, tình cảm của mình có thắng được rào cản cuộc đời hay không. Không yêu được thì “giải tán” cho đỡ khổ về sau?
Yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau là rất buồn chán, nhưng khi cưới nhau rồi không thoải mái, không happy như mình nghĩ, hay giá này giá nọ và nói chia tay nhau thì sao? Suy nghĩ kỹ lưỡng trước lúc quyết định cưới nhau, chia tay trong lúc yêu còn nhẹ nhàng và đơn giản hơn nhiều khi đã có đám cưới, có tờ hôn thú, có con cái để cả hai bên đều đỡ phải “khổ”, nhất là với người phụ nữ.
Trong chuyện của bạn tôi xin được có vài ý kiến riêng thế này. Mẹ bạn và bạn nghĩ tới hôn nhân cũng là bình thường và không có gì là không tốt, không hợp lý! Yêu nhau lâu thì người con trai phải có “lời” để gia đình bạn “yên tâm” hơn! Về vấn đề công danh, sự nghiệp, là đàn ông thì tôi cũng thế thôi, không hào hứng cưới vợ lắm khi mà trong tay chưa có gì, công việc chưa tốt, thu nhập còn thấp. Vì khi lấy nhau rồi, không muốn phải lo toan nhiều về nhu cầu sinh hoạt mặc dù có yêu, yêu hết mình.
Nhưng không phải vì thế mà trút giận với bạn theo kiểu hận thù như thế. Tôi không hài lòng (đúng hơn là hơi chướng tai) khi anh ấy nói bạn “phá hủy tương lai anh”. Sao lại thế? Lo cho nhau, lo cho hạnh phúc lâu dài thì mới nghĩ đến chuyện xây tổ ấm chứ? Bạn cần thêm thời gian để cả hai suy nghĩ lại và cho anh ấy giảm bớt áp lực lúc này. Chắc là do anh ấy quá bất ngờ với chuyện bạn nói đính hôn, mặc dù yêu bạn thực sự!
Tôi từng biết những cặp vợ chồng “nhiếc móc, dùng võ” với nhau nhiều khi gặp những khó khăn, áp lực trong cuộc sống, rồi giá này giá nọ. Bạn cần thời gian để xem anh ấy thay đổi thế nào. Thật khó chấp nhận được người đàn ông lôi dao ra “dọa” bạn gái mình như thế. Lúc sắp cưới nhau tôi nghĩ người ta chỉ lo cho nhau và lo làm sao để đám cưới được diễn ra tốt đẹp nhất, hai người cảm nhận “những ngày tự do còn lại” của thời thanh niên ngọt ngào thế nào.
Chúc bạn tìm ra lời giải cho mình và hạnh phúc.