Sent: Monday, August 20, 2007 10:37 AM
Subject: Chia se y kien voi anh Nam.
Chào các bạn,
Đọc bài tâm sự của anh Nam cũng như những lời chia sẻ của các bạn về vấn đề mà anh Nam đang gặp phải, tôi cũng xin nêu một vài suy nghĩ của mình.
Trước hết, tôi bày tỏ sự cảm thông đối với anh Nam. Tôi là một người đàn ông 32 tuổi, chưa từng trải gì nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Là một người đàn ông không ai có thể chấp nhận cái cảnh “đồng sàng dị mộng”. Không biết chị em phụ nữ nghĩ gì về việc đó nhỉ?
Không có lý do gì có thể biện minh cho việc ngoại tình được. Họ chỉ thỏa mãn cái nhu cầu về thể xác, dục vọng của họ mà thôi. Những ông chồng không phụ giúp họ việc nhà, không quan tâm đến họ như họ mong đợi nên khiến các chị em phải đi ngoại tình để bù đắp? Đó chỉ là những cái cớ mà thôi. Thử hỏi ngoại tình có thể khiến cho gia đình hạnh phúc hơn được không?
Tất cả suy cho cùng chỉ để biện minh cho sự ham muốn về thể xác một cách ích kỷ và vô trách nhiệm. Nếu như họ không cảm thấy thoải mái về cuộc sống với chồng mình, cảm thấy chồng mình không mang lại hạnh phúc cho mình thì có thể đường đường chính chính hai người chia tay nhau, không nên tiếp tục mối quan hệ nữa rồi cứ vui vẻ với người tình của mình. Việc gì phải lén lút? Đó chỉ là hành động ích kỷ, hành động “đứng núi này trông núi nọ” mà thôi!
Theo tôi, anh Nam hãy cùng vợ tâm sự với nhau, khuyên giải vợ vì con người ai cũng có lúc mắc phải lỗi lầm. Hãy cùng vợ chia sẻ nhiều hơn. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Hoàng Dương, nếu người vợ có bản tính lăng nhăng thì những người như vậy tiếc làm gì. Mọi người sẽ hiểu hành động không minh bạch của họ và sớm muộn gì họ cũng sẽ phải trả giá.
Chúc hai anh chị sớm vượt qua và hạnh phúc.