From: Kien Quoc BUI
Sent: Wednesday, December 27, 2006 5:13 PM
To: quocbk@yahoo.com
Subject: mail vnexpress
Chào bạn Hoài và bạn Vy,
Bức thư động viên của Hoài với Vy (trên mục tâm sự của VnExpress ngày 23/12) đã thực sự cuốn hút tôi vì những lời khuyên chân thành, thể hiện những tình cảm phát xuất tự đáy lòng của bạn. Tuy nhiên, bức thư có đoạn "luôn đuổi bướm bắt hoa trên đường là những chuyện bình thường của đàn ông" mới chính là điểm gây sự chú ý, làm tôi đọc bài của Hoài.
Mặc dù đã là người đàn ông trưởng thành chứ không chỉ là một người con trai trưởng thành, tôi vẫn bị sốc vì kết luận này của Hoài. Chắc chắn có nhiều người đàn ông khác, cũng như tôi, sẽ không tán thành quan điểm này của bạn. Còn đối với bạn Vy, tôi thực sự đồng cảm với tâm trạng thất tình của bạn. Từ "thất tình" bạn dùng rất đúng chỗ vì theo lời tâm sự, thì bạn đâu có bị phụ tình, phải không, mà chỉ thất tình thôi. Vả lại, bạn đã gặp một người đàn ông thực sự nào đâu mà đã vội kết luận một cách tiêu cực là "không có người đàn ông chung thủy". Nào! Chúng ta hãy cùng xem xét nhé.
Tôi rất tán đồng với bạn Hoài rằng đàn ông là những người con trai trưởng thành về mọi mặt. Đúng, hoàn toàn đúng, và điều dễ thấy nhất giữa đàn ông và con trai là tình cảm và suy nghĩ luôn khác nhau, cũng đúng. Nhưng, hoàn toàn sai khi bạn dùng kết luận và nhận xét tinh tế này để biện luận cho hành vi hôn bạn Vy của bạn trai người bạn Vy. Rồi lại dẫn đến một kết luận khác là "đàn ông luôn thích thưởng thức cái đẹp, còn con trai thì chỉ trung thành với những suy nghĩ vớ vẩn mà thôi". Hoàn toàn sai các bạn thân mến ạ.
Quay lại nhận xét tinh tường của bạn Hoài rằng "đàn ông là người con trai trưởng thành về mọi mặt". Đúng vậy, những người đàn ông là những chàng trai đã trưởng thành không những về tâm, sinh lý mà còn cả về tri thức nữa. Và một điểm khác biệt lớn giữa đàn ông và một chàng trai, như bạn Hoài đã nhận xét, là khác nhau ở thái độ và hành vi ứng xử. Chắc các bạn Hoài và Vy cũng đồng ý với nhận định này. Chính vì vậy mà sự trưởng thành và từng trải của người đàn ông không cho phép họ có những hành vi, bao gồm cả lời nói và hành động, hay thái độ thiếu suy nghĩ, thường khác với sự nông nổi, bồng bột nhưng nồng nhiệt và hăng hái của những chàng trai trẻ.
Các bạn đều thấy hành vi hôn bạn Vy của người bạn trai bạn Vy là hoàn toàn bồng bột với lời thanh minh rằng "anh không hiểu nổi mình nữa". Những người được gọi là đàn ông luôn tự hiểu và biết mình đang làm gì các bạn ạ. Còn nếu như hành vi này là có chủ định thì phải kết luận rằng đây là người không đứng đắn. Cả hai trường hợp đều đưa đến kết luận rằng người này chưa phải đàn ông theo đúng nguyên nghĩa cao đẹp của từ. Sự thích thưởng thức cái đẹp và sự xúc phạm cái đẹp là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau bạn Hoài ạ.
Và "con trai" không "chỉ trung thành với những suy nghĩ vớ vẩn" vì lòng hào hiệp vốn có của tuổi thanh xuân đâu, mà còn rất nhạy cảm và biết thưởng thức cái đẹp nữa. Sự hào hứng bồng bột, sự nhạy cảm và hào hiệp, có thể nói, là hiện thận của tuổi trẻ, của đa số các chàng trai trẻ bạn Hoài ạ. "Những suy nghĩ vớ vẩn" của họ đôi khi là biểu hiện của thiên tài, là mầm mống của sự vĩ đại, của sự vĩnh cửu đấy. (Ở đây tôi chỉ muốn nói tới những chàng trai đích thực thôi). Chẳng những thế mà trên thế gian này, hầu như ai yêu cái đẹp cũng say mê tác phẩm Mùa xuân vĩnh viễn của Rodin, yêu sự hào hiệp và nồng nhiệt của tuổi trẻ, là những thứ làm nên những tình yêu và niềm đam mê bất tử. Bồng bột thường đi đôi với sự trong sáng và trung thành là một phần của sự hào hiệp. Vả chăng, trẻ trung và trưởng thành là những khái niệm vô cùng ước lệ bạn Hoài ạ.
Có những người sống trọn đời mà vẫn không trưởng thành được, ngược lại có những người trưởng thành từ khi tuổi đời còn ít, do sự học tập, rèn luyện hoặc do cọ xát với đời, cộng với sự nhạy bén và tinh tường của họ. Xin tạm gọi những người sống lâu mà không trưởng thành là những người "sống yểu" và những kẻ ít tuổi mà trưởng thành là những người "sống nhiều". Và "chết non còn hơn sống yểu" như triết lý sống của Tiếng chim hót trong bụi mận gai vậy, phải không các bạn. Tuổi trẻ có những ưu thế và những khiếm khuyết, và trưởng thành có những điểm mạnh nhưng cũng có nhiều hạn chế. Lý tưởng nhất là hãy trưởng thành về lương tri, nhưng luôn giữ được tâm hồn trẻ mãi để, không ngừng trưởng thành các bạn ạ.
Các câu "cánh mày râu luôn đuổi bướm bắt hoa bên đường là những chuyện bình thường của đàn ông" và "bản tính khi đàn ông được sinh ra là đã có tính trăng hoa rồi" của bạn Hoài thực sự làm người "đàn ông" trong tôi phải giật mình và rất bất bình. Đây là những câu kết luận rất "bồng bột" bạn Hoài ạ. Đuổi bướm bắt hoa không phải là hành vi của những người được gọi là đàn ông. Họ luôn biết mình muốn gì và biết nên làm gì, họ không mất thì giờ vàng ngọc vào chuyện đuổi bướm bắt hoa đâu.
Bạn ngẫm lại rồi chắc sẽ đồng ý với tôi. Có thể bản năng của họ muốn, nhưng phần người trong họ, nhất là một người đàn ông tự chủ, sẽ không cho phép họ, và họ sẽ biết tự chế ngự, hoặc cao thủ hơn nữa là họ không quan tâm đến những chuyện đó. Đây chính là sự khác biệt của kẻ đã trưởng thành, của người đàn ông đích thực. Ta thường nói con người và nói người đàn ông, có nghĩa là chữ "con" không còn nữa trong khái niệm chỉ sự trưởng thành này. Xa hơn nữa thì thậm chí nam tính chưa hẳn đã là đàn ông, nhưng đàn ông thì có thể bao gồm cả chất nam tính. Người đàn ông đích thực còn biết làm chủ và điều khiển được nam tính của họ. Đấy mới là đàn ông.
Đàn ông là người được coi là từng trải, hiểu đời, vì thế mà họ hiểu được các giá trị tình cảm, hiểu được họ có cái gì, và cái gì không thuộc về mình, họ biết trân trọng những cái họ có và những cái của người khác. Và vì thế mà những người được gọi là đàn ông đích thực, không bao giờ trăng hoa bạn Hoài ạ. Hiểu theo nghĩa tuyệt đối. Còn muốn so sánh về giới, hãy làm một điều tra về thói trăng hoa trên toàn thế giới, bạn sẽ thấy tỷ lệ quan hệ ngoại tình giữa nam và nữ ở những quốc gia phát triển như Đức và Mỹ là tương đương nhau, có khi tỷ lệ nữ còn cao hơn.
Tất nhiên, trong những xã hội này, khái niệm trăng hoa không tồn tại, và sự ngoại tình ở đây chỉ dừng lại ở phạm vi quan hệ thể xác. Tình yêu đích thực vẫn nằm ngoài những cuộc điều tra này. Tình cảm là một yếu tố định tích chứ không định lượng được, và cho dù thế nào thì tình cảm đích thực ở những con người đích thực bao giờ cũng thủy chung. Theo tâm lý học, hiện tượng ngoại tình là biểu hiện của sự cô đơn, là một hành vi giải phóng những dồn nén tình cảm không được chia sẻ.
Hoài nói rằng đang chuẩn bị lập gia đình và đã bước qua rất nhiều thử thách để có được tình yêu như hôm nay. Xin chúc mừng bạn và thực lòng chia vui với sự trưởng thành trong tình yêu của bạn. Tuy nhiên, cuối thư bạn khuyên giải bằng câu không có mèo nào lại chê cá rán cả thì thật là ảm đạm. Nếu như người con gái có diễm phúc được trở thành bạn đời của bạn, sẽ hỏi rằng nếu có cá rán thì con mèo của Hoài có chê không, thì bạn trả lời sao đây?
Đọc thư của Hoài, không thể không đọc bài của Vy để xem nội tình câu chuyện. Xin được gọi bằng em vì chắc Vy ít tuổi hơn tôi nhiều. Vy ạ, em hãy chung thủy với quan niệm của mình rằng cũng còn tùy từng người, không phải ai cũng xấu cả thì chắc chắn em sẽ tìm được người đàn ông đích thực cho riêng mình em. Đừng mất niềm tin của mình vì những vấp váp nhỏ trong đời. Có thể, em đã yêu, đã trao tình cảm cho một người chưa yêu em, hoặc giả chưa biết yêu.
Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói câu ân hận chứ không phải là nếu người nào cảm thấy không thể chờ đợi và tìm được một nửa phù hợp hơn thì… Chưa có gì biểu hiện của tình yêu ở đây cả thì em không nên kết luận là không có lòng chung thủy của người đàn ông. Vả lại, cũng chưa có gì chứng tỏ bạn em đã là một người đàn ông theo đúng khái niệm của nó. Vậy Vy đừng kết luận rằng đàn ông không chung thủy. Em hãy lục lại những truyền thuyết, truyện thần thoại, sử thi, anh hùng ca, tiểu thuyết, những tác phẩm điện ảnh lớn, tác phẩm kịch kinh điển, những nhân vật lớn trong lịch sử, những người đàn ông đích thực, xem họ có chung thủy không. Đa phần họ rất thủy chung, phần còn lại thì chúng ta không kết luận được.
Em kể là chứng kiến cô bạn cùng lớp đau khổ vì biết được người yêu của cô ấy yêu người bạn cùng phòng trọ. Anh không tin tình cảm đó giữa cô bạn em và chàng trai kia là tình yêu, hoặc tệ hơn nữa thì đó không phải tình yêu của một người đàn ông đích thực. Vì quả thực tình yêu thể hiện sự trưởng thành của mỗi con người em ạ. Tình yêu là một thứ hiếm hoi, chỉ có ở những người biết yêu và biết đón nhận tình yêu thôi Vy ạ. Thậm chí còn phải có đủ bản lĩnh mới dám đón nhận tình yêu từ người khác cơ. Vì thế mà những tình cảm của những tâm hồn tầm thường sẽ không thể gọi là tình yêu được.
Có những người rất nghèo về vật chất, nhưng họ lại giàu có vì có tình yêu đích thực. Nhưng có nhiều kẻ giàu có về vật chất, nhưng lại nghèo nàn và bất hạnh vì không có tình yêu. Bàn về tình yêu thì rộng lắm, nhân loại đã mất hàng thiên niên kỷ nay để bàn luận và nghiên cứu về tình yêu mà tình yêu vẫn là một phạm trù huyền bí. Nhưng, ai cũng biết rằng, sự thủy chung không ép buộc là dấu hiệu của một tình yêu đích thực.
Lại nói chuyện em đã được anh người yêu của bạn gái em hôn. Thay vì thất vọng, em hãy tự tin và tự hào vì mình có, tối thiểu, là một sắc đẹp quyến rũ người khác phái. Còn chuyện anh ta có hiểu nổi mình hay không là chuyện riêng của anh ta. Không những thế, em còn giúp được anh ta nhìn nhận lại tình cảm của chính mình. Tuy nhiên, nếu anh ta có hành vi đi quá giới hạn, hay xâm hại, thì em hoàn toàn có thể đề nghị pháp luật can thiệp, chứ không chỉ là một cái tát yêu.
Nếu không may, đến cuối đời mà anh chàng này vẫn không hiểu nối mình thì chắc chắn là cả đời anh ta không có nổi một chút tình nào gọi là yêu cả em ạ. Còn em, với sự quyến rũ và niềm tin của mình, anh tin chắc là em sẽ gặp được một người đàn ông phù hợp và có được một tình yêu đích thực. Đừng bao giờ mất niềm tin của mình vì những chuyện bất tín của người khác, mà chỉ cần thận trọng và tỉnh táo thôi.
Anh có một cậu bạn, ít tuổi hơn anh nhiều, nhưng là bạn, đi du học và bị bạn gái ở Việt Nam bỏ, nhưng không vì thế mà kết luận là đàn bà không chung thủy được, chỉ có thể nhận ra rằng đó chưa phải là tình yêu thôi. Có chăng thì chỉ là cậu này rất yêu cô gái kia. Nếu vậy thì cậu ấy từng là người bất hạnh, không toại nguyện, vì cô gái không yêu cậu và cậu không có được tình yêu của cô ấy. Vậy hãy đi tìm tình yêu của mình, của riêng mình. Tự tin thì sẽ thấy mình tỉnh táo và tinh tường hơn sau những vấp váp để tiếp tục hành trình tìm kiếm và nhận ra nó, Vy ạ.
Tìm kiếm và nhận diện hạnh phúc còn khó khăn và gian nan hơn những chuyện đi tìm vàng của Jack London nhiều. Nhưng nếu có niềm tin và sự trong sáng thì đến chàng ngốc trong chuyện cổ Grim cũng nhận ra được nàng công chúa, hiện thân của hạnh phúc, chỉ cần qua bàn tay của nàng trong đám vô số bàn tay của một bầy các cô gái khác. Chỉ cần có niềm tin thôi, thì người đẹp cũng có thể biến con thú lột xác thành một ông hoàng. Tuy nhiên, phải dũng cảm và kiên trì thì mới đánh thức được nàng công chúa ngủ trong rừng (hiện thân của tình yêu đích thực) dậy, mới tìm được niềm hạnh phúc trọn đời.
Các bạn hãy đọc truyện Người tình tuyệt vời, nếu chưa đọc, và đừng bỏ qua phần trích dẫn ngay trang bìa lót ở đầu có đoạn: "Người yêu sự uyên bác còn làm hơn thế nữa để tìm cho được người tình tuyệt vời của mình". Đọc và hãy cùng suy ngẫm nhé. Đây không chỉ là một câu chuyện tình lãng mạn, nó còn hàm chứa biết bao nhiêu triết lý của những kẻ đi kiếm tìm hạnh phúc, mà hiện thân là một người tình tuyệt vời.
Các cũng bạn đừng quên rằng hạnh phúc là một hành trình, chứ không phải là cái đích của con đường. Đừng bao giờ vứt bỏ niềm tin, hạnh phúc sẽ tự tìm đến với các bạn. Xin chúc các bạn một cái Tết vui vẻ, một năm mới mạnh khỏe và tràn ngập niềm vui!
Xa nhà, nhớ vợ, viết chơi chơi, mong chia sẻ kinh nghiệm sống với các bạn.
B.K.Q.