From: Son Pham
Sent: Thursday, June 11, 2009 7:11 AM
Tôi đã đọc toàn bộ bài viết của anh Bảo và chị Xương Rồng. Tôi rất thông cảm cho anh Bảo - một người rất có hiếu nhưng bố mẹ quá khắt khe nên anh phải chịu nhiều đau khổ. Tất nhiên là bố mẹ anh Bảo quả là khó tính, rất đáng trách. Nhưng tôi cũng không ủng hộ suy nghĩ của chị Xương Rồng khi chê trách đàn ông như anh Bảo nào là "yếu đuối", "núp váy mẹ"...
Chị nên nhớ là chị đang sống ở Việt Nam chứ không phải là ở trời Tây - nơi mà mỗi người con trưởng thành đều có mái ấm riêng, còn bố mẹ thì hiếm khi ở cùng con mà họ ở riêng hoặc ở các viện dưỡng lão. Còn ở Việt Nam, đặc thù của văn hóa Việt là con trai cả phải báo hiếu phụng dưỡng bố mẹ. Chị có biết là đàn ông chúng tôi sẽ khổ sở như thế nào khi bị mang tiếng là bất hiếu với bố mẹ không?
Vâng, chị kêu là chị hiểu nỗi khổ của chồng chị, nhưng chị không có một biện pháp nào, một lối cư xử nào, một cách nào để làm cho bố mẹ chồng hiểu chị và chấp nhận chị. Và với thái độ "coi trời bằng vung" như chị nói "ai chấp nhận chị thì ok, ai không chấp nhận thì khỏi quan hệ luôn" thì tôi bảo đảm bố mẹ họ hàng chồng sẽ chẳng bao giờ hiểu chị và họ chỉ luôn coi chị như một đứa con dâu không ra gì, ích kỷ, bất hiếu mà thôi.
Chị có hiểu nỗi khổ của đàn ông chúng tôi không nếu mẹ chồng, bố chồng không hợp với nàng dâu trong khi tất cả cùng chung sống dưới một mái nhà, và chúng tôi luôn phải khổ sở dàn hòa giữa 2 bên. Chị nên nhớ là tình yêu của chúng tôi không chỉ dành riêng cho người yêu, người vợ, mà còn dành cho những người thân yêu đã sinh thành nên chúng tôi và nuôi dưỡng chúng tôi từ thuở bé - mặc dù 2 loại tình yêu này nó khác hẳn nhau.
Chúng tôi không bao giờ muốn mất người yêu nhưng cũng không bao giờ muốn mất bố mẹ. Chúng tôi sẽ vô cùng đau khổ nếu một ngày nào đó bố mẹ nói với chúng tôi: "Tao từ mày! Từ nay mày không còn là con tao nữa". Chị có hiểu được nỗi khổ đó không?
Tôi có một thằng em họ - con của cô ruột tôi. Bố nó đầu tiên cũng ghét vợ nó kinh khủng, được cái thằng em họ tôi rất cứng đầu, quyết cưới bằng được, nhưng nó cũng ra tối hậu thư cho vợ nó là bằng mọi cách phải làm cho cụ hiểu. Thế là cô ấy hết sức cố gắng và chỉ sau vài tháng, cô ấy đã làm được và hiện nay bố chồng đã hiểu ra và hết sức thương yêu cô ấy.
Đấy! Chị thấy không, đâu phải là không có cách nào để giải quyết tình hình? Tôi thực sự không ủng hộ những người phụ nữ với cách suy nghĩ như chị. Tất nhiên là tôi cũng có lời khuyên với anh Bảo là hãy mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ tình yêu của mình và vẫn luôn có cách để giải quyết mối quan hệ bố mẹ chồng - nàng dâu, nhưng tôi cũng hết sức thông cảm với anh, hiểu được anh và không mắng mỏ anh như chị Xương Rồng.