From: Châu Phan
Sent: Saturday, December 15, 2007 11:43 AM
Subject: Gui toa soan: Cuoc song chung ta khong phai la vinh cuu, vay hay yeu va tran trong tinh yeu hien co cua minh.
Gửi Cường,
Trước hết xin được chia sẻ cảm xúc hiện tại của bạn. Sau khi đọc một số bài chia sẻ của bạn đọc, mình xin góp ý như sau:
Phàm là người thì ai cũng muốn tất cả đều hoàn mỹ, tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong muốn của mình. Hiện tại, mình nghĩ bạn đang hạnh phúc bên cô ấy thì có lý gì bạn phải nghĩ ngợi chuyện đã xảy ra cho cô ấy trong quá khứ. Hạnh phúc của tình yêu xuất phát từ lúc hai bạn yêu nhau cho đến trọn đời, chứ có phải xuất phát từ quá khứ của hai người đâu.
Khi yêu nhau thì ai cũng muốn bên nhau trọn đời nên hai người mới trao cho nhau tất cả những gì của nhau. Mình không có khái niệm "sống thử" vì cảm xúc chỉ đến với nhau khi cả hai đều thật lòng cùng nhau. Vậy bạn hãy xem chuyện xảy ra cho bạn gái của mình cũng như một tai nạn không mong muốn (incident) và hãy cùng cô ấy xây dựng tình yêu càng lúc càng bền vững. Xin lỗi bạn nhé, nếu bạn còn đang bâng khuâng tai nạn trên của bạn gái mình thì mình nghĩ tình yêu của bạn cho cô ấy chưa chín muồi lắm.
Bạn hãy thưởng thức bài hát Hãy yêu nhau đi. Cuộc sống chúng ta không phải là vĩnh cửu, vậy hãy yêu và trân trọng tình yêu hiện có của mình.
Mình rất tâm đắc với bài viết của bạn Tại Thiên, có hai ngày trong cuộc đời mà chúng ta không thể làm được gì cả. Đó là "ngày hôm qua" và "ngày mai". Chúng ta chỉ có "ngày hôm nay" để yêu thương nhau, làm việc, ước mơ và hưởng thụ cuộc sống.
Vậy Cường nhé, chúc bạn có tình yêu đẹp và luôn hạnh phúc.
Thân chào các bạn đọc giả và chúc các bạn cuối tuần vui nhé.
Châu Phan