From: Cuong Ngo Viet
Sent: Friday, January 15, 2010 7:31 PM
Đọc những dòng tâm sự của Mai, là một người đàn ông, tôi cảm thấy bạn thật là dại khờ khi nghe những lời ngọt ngào, để rồi tự mình chuốc lấy đau khổ. Tôi rất căm ghét những loại đàn ông khi mà đã đạt được những gì mình mong muốn, rồi sau đó lại thờ ơ, lạnh nhạt với những hành động mà mình đã gây ra.
Mai cũng đừng buồn nữa, đã vấp ngã thì mình phải đứng lên, cuộc đời chưa chấm hết đâu. Hãy bình tâm mà suy nghĩ lại, vì mình còn mẹ và chị gái nữa mà! Hãy dưỡng bệnh, chờ một ngày nào đó thú thật với mẹ, mong mẹ tha thứ, và hãy cố gắng sống cho thật tốt, vì tương lai vẫn còn, đừng vấp ngã thêm lần nữa. Hãy rút ra bài học cho mình.
Và bạn hãy tin rằng sẽ có những "quả báo" về sau đối với anh chàng đó. Bạn hãy nhớ rằng anh gieo điều ác như thế nào thì anh sẽ gặt được kết quả như thế đó!
Chúc bạn bình tâm và suy nghĩ chín chắn! Thân ái.