Tôi 64 tuổi, hưu trí, đang sống tại Hà Nội, ông nhà đã mất vì bệnh. Tôi đang buồn vì câu chuyện nhà tôi, mong bạn đọc gần xa chia sẻ. Tôi có 2 con, vợ chồng con trai đang làm việc tại Nhật, có cháu trai 12 tuổi sống cùng tôi để đi học. Vợ chồng con gái sau khi kết hôn thì anh trai kêu về mở cơ sở kinh doanh tại nhà tôi, để cho tôi gần con cái lúc tuổi già. Con rể tôi ở cùng nhưng cháu rất vô tâm, lười biếng, quần áo thay ra không giặt, nhà cửa, cơm nước không đụng tay vào. Tôi thấy tùm lum thì lại dọn vì con gái rất bận, con rể sáng nào cũng ngủ đến 9h sáng dậy là đi uống cà phê. Trưa về tôi nấu sẵn cơm cho ăn rồi lại ôm máy tính, tôi hỏi con làm gì thì cháu bảo đăng hàng cho vợ, nhưng thực chất tôi thấy chơi game.
Một hôm con trai tôi từ Nhật gọi video về lúc tôi và cháu nội phơi quần áo, cháu bảo với bố: "Dượng Hùng (tên con rể tôi) lười lắm bố ạ, toàn bắt con với bà nội làm hết". Sau đó con trai gọi tôi thì tôi cũng kể thật. Ngày hôm sau con gái tôi vào phòng khóc lóc rằng bị anh trai chửi, bảo sẽ đuổi đi nếu chồng không thay đổi, bảo mẹ không phải ô sin của chúng mày. Tôi cũng nói chuyện với con gái và mong cháu hiểu rằng người đàn ông phải là trụ cột kinh tế, phải san sẻ mọi việc với vợ, còn không con phải suy nghĩ lại. Mấy hôm nay vợ chồng con gái cãi nhau liên tục, con gái bảo sẽ xem xét nếu chồng không thay đổi thì ly hôn. Con trai tôi sắp về, nếu thấy em rể như thế này chắc chắn sẽ có chuyện, con gái tôi sẽ là người khổ nhất. Tôi rất lo, không biết mình là mẹ phải làm sao. Tôi cũng muốn góp ý với con rể nhưng sợ cháu tự ái vì ở rể, nhưng rất bất bình với lối sống của cháu. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Dung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.