From: quachthu phuong
Sent: Monday, December 25, 2006 10:54 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui muc Tam su
Chào Vy,
Đọc bài viết của bạn tôi thực sự cảm thấy rất buồn khi những người đàn ông bạn gặp đã làm hỏng hình ảnh của đàn ông trong con mắt của bạn. Đừng bi quan như thế Vy à, bạn hãy mở rộng lòng mình (nhưng phải luôn tỉnh táo để phán xét). Tôi tin là rồi người đàn ông lý tưởng của bạn với một tình yêu chân thành dành cho bạn sẽ giúp bạn lấy lại niềm tin ở đàn ông.
Cuộc sống là muôn mặt Vy à. Bàn tay còn có mặt trái, mặt phải, huống chi nữa là con người. Con người thì chắc chắn sẽ có người này, người khác. Sẽ có người giống như Mã Giám Sinh, nhưng cũng không ít người chung thủy như Kim Trọng. Không phải đàn ông đều xấu hết.
Tôi luôn tự hào vì mình là người rất may mắn trong chuyện tình cảm. Tất cả người đàn ông trong cuộc đời tôi đều rất tuyệt vời. Đó là bố tôi, chồng tôi và bố chồng tôi. Cả bố tôi và bố chồng tôi đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn trong cảnh “gà trống nuôi con”. Hai ông bố đều phải xin nghỉ hưu sớm, hy sinh sự nghiệp của mình để về nhà nuôi con, để cho hai bà mẹ yên tâm đi nước ngoài xây dựng sự nghiệp của mình trong một thời gian dài.
Bạn biết đấy, trong năm 80, với điều kiện cuộc sống thiếu thốn, nuôi con một mình thật không dễ dàng. Vậy mà các ông bố tuyệt vời của tôi vẫn không hề nản lòng. Họ đã thử không biết bao nhiêu nghề miễn là kiếm được tiền về nuôi con. Và kết quả của những cố gắng đó là họ hoàn toàn tự hào khi trao cho hai bà mẹ những đứa con mạnh khỏe, lớn khôn, ngoan ngoãn và thành đạt trong ngày đoàn tụ gia đình. Trong suốt sáu năm dài đằng đẵng mẹ tôi đi học nước ngoài, tôi không thấy bất cứ sự xuất hiện của người đàn bà thứ hai nào chen vào cuộc sống của hai bố con tôi.
Bây giờ tôi cũng đã lập gia đình sau hơn bốn năm yêu nhau. Từ khi chúng tôi kết hôn đến nay, thời gian vợ chồng tôi được ở cạnh nhau cũng không nhiều vì chúng tôi thay phiên nhau đi du học. Hiện giờ thì chồng tôi đang ở Việt Nam còn tôi thì đang lưu lạc ở UK. Thực sự có lẽ trong tôi lúc này không gì mạnh hơn sự tin tưởng về lòng chung thủy của chồng. Suốt thời gian qua, kể từ khi quen nhau đến nay, bạn trai tôi hồi đó và chồng tôi bây giờ chưa từng làm tôi phải bận lòng suy nghĩ về sự xuất hiện của một người con gái khác. Hôn nhân của chúng tôi là một kết thúc có hậu cho mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của cả hai người.
Theo tôi, trước khi trách những người đàn ông thay lòng đổi dạ, chúng ta hãy tự suy nghĩ một chút xem thực sự là chúng ta đã chăm sóc và nuôi dưỡng tình yêu của mình đúng cách và đúng mức hay chưa. Vì có lẽ chẳng người đàn ông nào lại có suy nghĩ đi tìm một tình yêu mới khi họ thực sự cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu hiện tại của mình.
Bạn bè tôi một số người cũng gặp những trường hợp không mong muốn như bạn, nhưng họ không mất niềm tin vì sau đấy họ cũng đã tìm được cho mình một nửa đích thực của mình. Tôi mong rằng bạn cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc vĩnh hằng của mình.
Thân ái
Quách Thu Phương