From: KimHong PhamThi
Sent: Thursday, June 28, 2007 5:27 PM
To: tamsu@VnExpress.net
Subject: gửi tới ''trái tim bị đóng băng''
Anh Quang thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi cũng hiểu đôi phần về mối tình của anh, nhưng tôi cảm thấy có ít người con trai nào chung tình như anh. Trong cuộc sống không có tình yêu thì cũng không có ý nghĩa gì cả, nhưng mối tình của anh tôi thấy tiếc cho anh. Vì anh yêu một người con gái mà người đó lại bỏ anh đi lấy chồng.
Tôi rất hiểu tâm trạng của anh lúc đó. Nhưng anh ạ, cái gì đến thì sẽ đến cái gì đi thì sẽ đi. Vậy anh nên hiểu rằng người con gái anh yêu trước kia nay đã có chồng anh nên chấp nhận sự thực này và sẽ tìm một người con gái khác yêu thương anh, anh nhé.
Anh quang ạ, tôi từng yêu một người nhưng tôi luôn cảm thấy người đó không yêu tôi và còn đi với người con gái khác. Tôi rất buồn nhưng tôi lại nghĩ mình yêu một người mà người đó không yêu mình thì sau này sống với nhau có hạnh phúc không? Nếu anh không yêu thì đừng nên lấy người đó vì anh nên biết là lấy người mình không yêu thì sẻ không hạnh phúc.
Yêu được một người đã là khó mà muốn quên đi người mình yêu lại còn khó hơn đúng không anh. Nhưng nếu như người con gái đó chưa đi lấy chồng thì anh còn có thể đợi được. Giờ người con gái đó đã đi lấy chồng, nếu anh cứ chờ như vậy liệu sau này giả sử người con gái đó quay về với anh và anh sống với cô ấy liệu rằng có hạnh phúc nữa hay không. Anh nên hiểu điều đó.
Em không biết người con gái đó đẹp hay tài giỏi gì mà anh lại như vậy. Em nghĩ trên đời này còn có rất nhiều người con gái có thể mang lại cho anh niềm vui đấy, chẳng qua hiện giờ anh vẫn nhớ tới cô ấy nên anh không thể quen người con gái nào cả. Anh hãy quên đi quá khứ, hãy sống cho bản thân và chính những người trong gia đình anh nhé.
Thôi thời gian của tôi có hạn, tôi viết chắc không hay nên mong anh đọc thông cảm nhé. Cuối cùng tôi chúc anh thành công trong cuộc sống và tìm được người anh yêu nhé. Đây là nick yahoo của tôi: phamthikimhong2007.
Chào tạm biệt. Tôi cũng mong sau này tìm được một người chung tình như anh.