Gửi em- bạn trai Hoa!
Xin chân thành chia sẻ với tâm trạng của em lúc này. Đọc tâm sự của em, chắc mọi người cũng biết em đang viết trong một tâm trạng rối bời và trái tim rỉ máu vì nghĩ rằng đang mất Hoa. Mong em bình tĩnh, chị tin rằng thời gian sẽ khiến cho em bình tĩnh lại và nhìn nhận đúng về một con người. Khi có tình yêu người ta sẽ thường nhìn người mình yêu qua lăng kính màu hồng em ạ.
Chị hơn tụi em chừng 10 tuổi, từng trải qua thời kỳ xuân xanh như bạn gái em bây giờ. Có một điều không may nhưng ở khía cạnh nào đó thì cũng là may, chị thời kỳ đó cũng rất nhiều chàng trai theo đuổi, có cả những anh bạn sinh viên, cả những anh đi làm bằng xe máy và xe hơi. Chị đã trải qua rất nhiều mối tình, không phải bởi tính lăng nhăng đứng núi này trông núi nọ mà đều do lý do khách quan.
Thời đó, chị cũng nhìn các chàng trai với một cách nhìn non nớt giống như bạn gái em bây giờ. Tuy nhiên điều đó cũng mang lại cho chị một điều tốt, đó là chị cũng hiểu hơn nhiều về thế giới đàn ông. Sau cùng chị lấy được một người chồng chỉ hơn chị một tuổi, anh ấy cũng có nhiều ưu điểm giống như em, và bây giờ cả hai cùng phấn đấu lập nghiệp, cũng có những gì mình mong muốn. Với những “kinh nghiệm” về đàn ông và tình yêu mà chị có, xin được mạn phép nêu nhìn nhận của mình về câu chuyện của hai em như sau:
Em quả là một người đàn ông tốt. Mẫu đàn ông như em sau này sẽ là một người chồng tốt, một chỗ dựa và là món quà đáng quý cho cô gái nào có được em. Tuy nhiên em si tình quá. Mong rằng nếu như Hoa vẫn đang tâm bỏ em để đi theo mục đích riêng của mình, em hãy cố gắng vượt qua, tập trung vào học hành, sự nghiệp. Dần dần mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm mới và khi yêu người ta thì đừng để cái bóng của tình đầu ám ảnh tạo ra áp lực, làm tổn thương tình yêu và người vợ của em sau này.
Một trong các lý do các cô gái hay giận dỗi vô cớ và đòi chia tay với người mình yêu mà không có lý do hoặc với những lý do không xứng tầm, đó là khi nàng rung động trước một bóng hình khác và không còn tình cảm với mình. Có chăng chỉ là tình thương và sợ mình tổn thương. Em thử xem trong trường hợp của em, giả thuyết này có đúng không?
Em cũng không nên tuyệt đối hóa khái niệm “thủy chung” mà nên nhìn nhận vấn đề theo sự thật khách quan. Có thể khi hai em học chung PTTH, những “cây si” của cô ấy nhìn chung cũng chỉ là những bạn học nên không dễ làm cô ấy thay lòng. Còn khi ra thành phố, gặp gỡ thêm những con người mới, choáng ngợp trước sự hào nhoáng của đô thị, hàng hiệu, nhà hàng sang trọng, xe hơi với nhiều cô gái trẻ và xinh xắn như mình, họ lại có xe hơi đưa đón thì cách nhìn nhận của người ta có thể khác đi. Nhất là khi cô ấy cũng còn trẻ tuổi và chưa nhiều kinh nghiệm sống.
Dù đáng buồn nhưng điều đó cũng là sự thật. Hãy bình tĩnh nhìn nhận cô ấy như một cô gái bình thường nằm trong quy luật đó để đừng quá sốc và đừng quá tiếc nuối nếu tình huống không mong muốn xảy ra. Với cảm nhận của chị khi đọc tâm sự của cả 2 em, giống như nhiều độc giả, chị cũng cho rằng anh chàng ô tô kia ít có khả năng là một người tử tế trong tình yêu. Một người đàn ông chín chắn, đáng tin cậy, nhất là cũng có học và chắc phải khôn ngoan nên mới thành đạt như anh chàng kia thì thật đáng nghi ngờ nếu như chỉ trong vòng vài tuần mà đã nói chuyện cưới Hoa làm vợ.
Đàn ông chọn bồ, người yêu thì dễ chứ chọn vợ không đơn giản vậy đâu. Chị tin rằng bạn trai hiện tại của Hoa, nếu như bị cô ấy bỏ rơi sẽ không yêu một tá cô khác để “trả thù” kiểu đó. Nếu không “chăn rau” mà lấy Hoa làm vợ, chắc gì sau này anh ô tô kia không mang bệnh về nhà. Chị biết nhiều trường hợp lấy chồng giàu sang mà vợ chẳng được coi ra gì, không khác gì một thứ của cải trang trí cho sự thành đạt của anh ta. Cuối cùng, mong hai em bình tâm, hạnh phúc và đạt được mục tiêu của đời mình.
Nam Thanh