From: Dao Huong Tra
Sent: Friday, August 31, 2007 11:29 AM
Subject: Gửi anh Nam
Anh Nam thân mến!
Tôi đã đọc bài viết của anh và tất cả bài phản hồi của mọi người với anh. Tôi được biết anh giờ đây rất buồn, và gần như đã hết tình cảm với vợ. Giờ đây anh sống chung cũng chỉ vì các con!
Tôi là một phụ nữ, cũng chỉ kém anh 2 tuổi thôi (bằng tuổi vợ anh). Đôi khi, trong cuộc sống có những điều cần chia sẻ, khi mà vợ chồng chia sẻ được với nhau, đó là tuyệt vời rồi! Tôi dám khẳng định, có những việc anh không thể chia sẻ được với vợ, vậy thì vợ anh cũng thế, điều này anh nên thông cảm.
Trong cuộc sống gia đình, người ta sống với nhau vì nghĩa nhiều hơn vì tình anh ạ. Tất nhiên phải yêu mới cưới, nhưng để giữ lúc nào cũng yêu nhau thì thật là khó. Câu chuyện của anh bây giờ cũng là câu chuyện nhiều người gặp phải, mà thực ra, không phải là bây giờ, ngày xưa cũng vậy thôi.
Anh biết bài thơ Hai sắc hoa Ti-gôn chứ? "Rồi từng thu chết, từng thu chết/Vẫn giấu trong tim một bóng người". Phụ nữ, người ta có khể không yêu anh nhiều, nhưng người ta có thể sống với anh đến trọn đời, mà vẫn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ. Tôi viết điều này, có thể anh cho tôi là người phụ nữ có quan niệm thoáng! Nhưng sự thực là như vậy đấy anh ạ.
Trở lại chuyện của vợ anh, tôi nghĩ anh nên thông cảm. Dù rằng cô ấy có người đàn ông khác (mối quan hệ này cũng còn chưa được xác nhận), nhưng cô ấy không bỏ bê gia đình, vẫn làm tốt vai trò người mẹ, người vợ (nếu không thì làm sao 10 năm qua anh không nhận ra!).
Anh cũng không nên dò hỏi về quan hệ của cô ấy với người đàn ông kia, nếu cô ấy nói là không có gì, tôi tin nó là không có gì. Có những tình bạn giữa hai người khác giới còn hơn cả tình yêu đấy anh ạ. Anh cũng nên tôn trọng vợ anh, nên để cho cô ấy một khoảng trời riêng. Cô ấy cũng là người hiểu biết, tôi nghĩ là cô vẫn luôn cần anh và gia đình của mình.
Nếu anh còn yêu cô ấy, anh hãy thể hiện tình yêu với cô bằng cách tha thứ! Tôi biết việc này rất khó khăn với anh, nhưng anh là đàn ông, anh cần tỏ ra rộng lượng!
Anh Nam ạ! Cuộc sống đôi khi không được như mình nghĩ, nhưng như vậy mới là cuộc sống chứ. Gia đình nào mà chẳng có lúc cơm không lành canh không ngọt. Anh đừng nên bỏ gia đình anh ạ! Dù sao, gia đình anh cũng vẫn rất cần anh! Hãy yêu con nhiều hơn và chăm sóc gia đình chu đáo hơn! Chúc anh tìm thấy niềm vui từ sự rộng lượng và bằng chính tình yêu của mình với gia đình!