From: uyenvy le
To: vne-tamsu
Subject: Rầu lòng vì vợ ngực lép
Anh Hùng mến,
Ông xã tôi lúc nào cũng nói giỡn là lấy tôi vì bộ ngực đẹp của tôi. Anh có biết tôi buồn như thế nào sau khi cho con bú, ngực tôi nhỏ đi không? Sau đứa thứ nhất nó rút nhiều quá, chỉ còn da với xương, rồi tôi lại có bầu thì mập ra, cho con bú lại gầy đi. Sau 3 đứa thì chẳng còn gì đẹp đẽ nữa. Nhưng không vì đó mà ông xã tôi hết yêu tôi. Anh vẫn yêu tôi như ngày nào. Mỗi lần tôi thấy ông xã mua magazines mà có những cô có bộ ngực vừa to vừa tròn, tôi ước sao mình có lại bộ ngực như ngày xưa…
Tôi nghĩ vợ anh đang buồn hay đang stress, càng buồn, càng lo âu
thì càng gầy rồi là mất ngực. Mới đây tôi vui lại và đã lên ký, giờ
tôi đang 48 kg (155 cm) thay vì 43 kg và anh biết sao không? Ngực tôi lại đầy đặn trở lại như xưa, vì tôi mập hơn trước nên chỗ nào cũng tròn hơn hết. Ông xã tôi có nói khi tôi hỏi anh, anh nói hồi xưa gầy thì anh yêu cái eo ếch, giờ hết eo thì anh yêu ngực của em và cái bụng bự, anh chọc tôi vậy và nói là anh yêu tôi vì tôi chứ không phải là vì tôi gầy hay mập.
Tôi cũng cảm nhận được vậy, chỉ vì mình muốn mình đẹp thôi chứ nó đâu có quan trọng với đối phương. Anh vẫn còn hy vọng, giờ anh phải làm sao để chị vui lên, yêu chị nhiều hơn, bắt chị ăn nhiều hơn, phụ chị lo cho cháu để chị không mệt. Sẽ có ngày chị sẽ có ngực
lại. Chúc anh một ngày vui vẻ.
Vy