From: luu nguyen
Sent: Thursday, October 23, 2008 10:56 AM
Subject: dua nguoi tình vào phòng làm viec de "tâm s?"
Chào anh Hùng!
Tuy tôi không biết rõ mức độ thân thiết giữa anh và cô gái đó, nhưng tôi nghĩ anh và anh bạn kia nên nói với cô ta. Anh đừng ngại rằng cô ta xấu hô vì nếu biết xấu hổ thì cô ta đã không đưa người tình về chỗ làm cho dù là có xảy ra chuyện gì hay không.
Nếu các anh không nói cô ta sẽ cho rằng mọi người chấp nhận chuyện đó rồi. Điều này đi ngược lại với phong mỹ tục của người phụ nữ Việt Nam. Anh thấy khó chịu khi việc này cứ liên tục xảy ra như thế thì sao anh chị có thể làm việc có hiệu quả được. Cần phải cho cô ấy biết chuyện công tư phải rõ ràng, không nên để ảnh hưởng đến người khác như thế.
Tôi nghĩ một người có học thức, có trách nhiệm với công việc và gia đình sẽ không để chuyện đó tái diễn. Nhưng anh cũng cần phải làm rõ đó là người tình hay chỉ là người bạn bình thường có việc khúc mắc nhờ cô ấy giải quyết hộ. Nhưng cho dù là việc gì đi nữa thì cũng nhắc nhở cô ta không nên tiếp tục như thế tại công sở vì sẽ có nhiều điều tiếng.
Nếu cô ta vẫn tiếp tục như thế thì anh hãy nói lên cấp trên vì cứ để chuyện tiếp diễn sẽ không hay. Anh đừng sợ mất lòng cô ta bây giờ vì mất lòng trước được lòng sau. Có khi tới một lúc nào đó cô ấy sẽ cám ơn anh về vấn đề này.
Anh Hùng à! Tôi tin anh sẽ biết làm thế nào cho đúng. Ý kiến của tôi chỉ là một phần để cho anh tham khảo thôi vì nếu tôi là anh tôi cũng sẽ khó chịu như anh thôi. Thời này chuyện bồ bịch nhiều lắm mà đàn bà bây giờ táo bạo chẳng kém gì đàn ông đâu.
Tôi từng gặp trường hợp như anh nhưng tôi đã lựa chọn giải pháp nói thẳng vào mặt người đó, cho đến bây giờ người đó rất biết ơn tôi vì những gì tôi đã làm cho cô ta.
Chúc anh lựa chọn được giải pháp đúng đắn.