From: lqm manh
Sent: Thursday, January 17, 2008 7:50 PM
Subject: Gui Nhung: "Lay chong mot nam van la con gai"
Chào Nhung!
Tôi đọc mục tâm sự này từ rất lâu rồi, nghe nhiều chuyện oái oăm trong cuộc sống của nhiều người. Xét cho cùng cũng là đi tìm mình trong đó và một hôm bắt gặp chuyện của bạn.
Thứ nhất, trong chuyện của bạn chỉ toàn phụ nữ tham gia vào thôi và cũng chỉ là nêu ra chuyện của mình như là đầu đề của mục này vậy: “tâm sự”. Tôi chưa thấy một lời khuyên xác đáng nào nhằm thật sự mở một lối ra cho vấn đề của bạn nên mới tham gia vào.
Thứ hai, bạn liệu có cần một lối ra cho vấn đề của mình hay không tôi cũng không chắc vì việc bạn tham gia bài viết về chuyện của mình cũng chỉ là qua chuyện của mình mà giãi bày cho một trường hợp khác là quan hệ tình dục trước hôn nhân mà thôi. Thôi thì cứ xem như bạn cần giải pháp còn tôi thì cũng như các bạn đọc khác một phần. Có điều hơi lạ là tôi là đàn ông chính hiệu và nói như bạn T.P.B.M thì cũng đã băm được vài nhát.
Tôi khác mọi người là tôi chỉ có thật sự một mối tình duy nhất đến khi cưới và quyết định cưới được đưa ra vì hai yếu tố chính: sự thăng hoa trong cảm xúc yêu đương vì chúng tôi không quan tâm quá nhiều đến các rào cản về đạo lý - quan hệ tình dục trước hôn nhân; cô ấy thỏa mãn yêu cầu tiên quyết của tôi trong việc tiến tới hôn nhân là có thể nuôi dạy con cái nên người (theo định nghĩa của tôi) trong điều kiện hoàn toàn không có tôi vì từ nhỏ, không hiểu sao, tôi luôn cho rằng mình không sống thọ.
Còn tôi thì thỏa mãn điều kiện tiên quyết của cô ấy là hơn hẳn cô ấy một cái đầu. Ngoài ra, chúng tôi còn là bạn học từ nhỏ và nhà rất gần nhau, cha mẹ hai bên vun vào nên mọi chuyện là rất thuận lợi. Nhưng chúng tôi thận trọng cưới nhau sau 9 năm có quan hệ trai gái.
Thời gian khoảng một năm đầu sau cưới, chúng tôi luôn tự hào là một đôi vợ chồng hoàn toàn hài lòng về nhau trong chuyện chăn gối mặc dù cuộc sống vợ chồng trẻ không phải lúc nào cũng bình yên. Nhưng rồi chính tôi cũng không hiểu được, mọi chuyện cứ nhạt dần, nhạt dần sau khi chúng tôi có con và các lo toan chồng chất dần theo chiều dài cuộc sống.
Khi gần nhau, tôi cảm nhận rõ ràng là vợ tôi đang cố làm hài lòng tôi và tôi cũng đang cố gắng làm điều tương tự, nhưng không ai đạt được mục tiêu của mình. Đến bây giờ, sau 5 năm chung sống, tôi đang ngồi đây, trong văn phòng của mình, đánh máy những tâm sự của mình mà chưa về nhà, vì chúng tôi dường như xem việc gặp nhau sớm vào mỗi tối như một cực hình mặc dù khát khao nhục dục trong tôi luôn trỗi dậy nhưng, trời ạ không dành cho vợ mình. Đối diện bên kia là cô thư ký riêng mà tôi đã rất cố gắng để không phản bội vợ mình một lần nữa.
Tôi cũng đã thử quan hệ với vài phụ nữ, con gái có, có chồng cũng có và thấy tố chất đàn ông trong tôi không có gì phải bàn. Qua đó, cùng với việc tìm hiểu thêm từ các đồng nghiệp khác, tôi được biết là trong một bộ phận đàn ông có một hội chứng gọi là lãnh cảm khi quan hệ gối chăn từng đạt đến sự bão hòa và có lẽ tôi cũng như chồng bạn từng đạt đến giới hạn đó với ai thì không bàn ở đây. Tôi đang cố dừng lại trong một thời gian dài cho cảm xúc tình dục tái sinh. Vì vậy, tôi đưa ra nhận định như sau:
· Có thể anh ấy gặp một số vấn đề về hoocmôn giới tính hay một hội chứng tâm lý giới tính. Việc này có thể giải quyết được bằng y khoa.
· Có thể anh ấy gặp phải vấn đề như tôi, nhưng khoảng thời gian xảy ra là ngay trước khi cưới bạn và việc cưới bạn làm vợ là hợp lý, nhưng tình thì để tính sau. Vậy thì hướng giải quyết chỉ có thể là cần thêm thời gian khẳng định cảm xúc gối chăn mà thôi.
Do đó, hướng ra duy nhất có thể có là bạn đặt thẳng vấn đề với anh ấy và yêu cầu, nếu không muốn nói là đòi hỏi, một giải pháp vì chỉ có anh ấy mới hiểu mình rơi vào trường hợp nào nhằm thống nhất phương án giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, khi đặt vấn đề thì cố khéo léo để đừng khơi lòng tự ái đàn ông, nó nguy hại lắm.
Nếu không tìm được giải pháp thì mình khuyên bạn nên chia tay sớm vì không có nhiều thời gian đâu. Cuộc sống còn nhiều điều phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn là hôn nhân, trong trường hợp cụ thể là, với bạn không thể thiếu vắng tình dục.
Rất mong bạn tìm được lối ra cho hạnh phúc của mình.
Thân mến!