Vợ chồng tôi cưới nhau 6 năm, có một con gái 2 tuổi kháu khỉnh, chúng tôi yêu nhau 4 năm rồi cưới và đều là mối tình đầu của nhau. Cách đây 3 năm, tôi đi học xa nhà, vài ba ngày mới về một lần. Vợ tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân gần nhà. Cũng nói luôn công việc của cô ấy hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều khách hàng. Khi đó, có một người khách tán tỉnh vợ, tôi tin chắc cô ấy đã đáp lại tình cảm của anh ta. Chuyện vợ tôi đi quá giới hạn với người đàn ông đó hay không tôi không dám chắc, nếu có bằng chứng chuyện này thì tôi đã ly hôn, có điều tin nhắn mà hai người họ dành cho nhau rất tình cảm. Có lần người đàn ông kia rủ vợ tôi bỏ nhà đi nhưng cô ấy không đồng ý.
Rồi tôi biết chuyện, gần như sụp đổ, suy nghĩ quá nhiều phải vào bệnh viện cấp cứu mà không ai biết vì lý do gì. Sau đó tôi không làm ầm lên, chỉ âm thầm theo dõi trước khi ra quyết định cuối cùng. Có lẽ giác quan của người vợ hiểu chồng đã để cho vợ biết được tôi đang nghi ngờ cô ấy. Vợ tôi đã dừng lại với người đàn ông kia. Sau đó tôi cũng không nói gì nhưng mất niềm tin ở vợ nhiều lắm. Rồi vợ tôi có bầu và sinh một đứa con gái. Đứa con này tôi có thể nói chắc chắn là con tôi, giờ cháu được 2 tuổi, khá giống tôi. Đến giờ tuy chuyện đó đã trải qua 3 năm nhưng nỗi đau đọng lại trong lòng tôi rất lớn, tất nhiên niềm tin tôi dành cho vợ giảm đi rất nhiều.
Tôi có nên trả thù gã đàn ông kia không? Tôi biết nếu trả thù anh ta sẽ đối mặt một bản án của tòa. Có thể bản án đó không làm người đàn ông này thân bại danh liệt nhưng sẽ theo anh ta suốt đời, ảnh hưởng con cái anh ta là điều đương nhiên. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành!
Minh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự