Tôi 32 tuổi, đã qua 2 lần chồng, chồng thứ nhất ngoại tình nên ly hôn; chồng thứ hai không hợp, kết hôn được mấy tháng cũng ly hôn. Tôi có một con gái 8 tuổi với người chồng đầu tiên. Tôi có mảnh đất giá trị khoảng 700 triệu ở Hà Nội, đang đi ở nhà thuê, lương bình quân 9 triệu, trình độ thạc sĩ.
Anh 37 tuổi, ly hôn, từng học và sống ở nước ngoài 10 năm, đang khởi nghiệp về ứng dụng công nghệ, dự án của anh được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhưng do mới nên cần thời gian. Anh đang nợ 700 triệu, không có thu nhập, không có nhà Hà Nội, chỉ có nhà ở thành phố khác. Tôi tuổi Dần nóng tính, khó chịu, hay càu nhàu, anh rất chiều tôi và nhường nhịn, không hơn thua với tôi. Anh điềm đạm, ít nói, hiền lành. Tính cách của tôi ngược lại, anh hiểu rõ nhưng vẫn yêu tôi và mong muốn chúng tôi sớm về một nhà. Cách đây 2 tháng, anh định mua chung cư để tôi đứng tên (khi đó có một nguồn tiền từ dự án nhưng sau nguồn tiền đó không đến). Anh không tính toán với tôi, luôn muốn làm tôi vui.
Chúng tôi quen nhau 8 tháng, mấy lần muốn về sống chung nhưng do công việc của anh chưa tốt. Mọi người làm ơn cho tôi lời khuyên, có tiếp tục chờ đợi anh hay là dừng? Theo anh nói, công việc sắp tốt vì có nhiều nhà đầu tư muốn bỏ tiền vào. Xin cảm ơn.
Hân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.