Ba mẹ tôi có ba người con: tôi, em trai và em gái út. Tôi học rồi làm việc và đã định cư tại Sài Gòn, em gái út cũng tương tự, còn em trai sau khi tốt nghiệp đại học rồi về quê làm việc, giờ sống cùng cha mẹ ở ngoài Trung. Mọi người trong gia đình hồi giờ thường quan tâm và chăm sóc nhau, vì ba mẹ tôi là người sống rất tình cảm và thương con cháu.
Em trai tôi có cô bạn gái đã quen 3 năm nay, thỉnh thoảng cũng đưa bạn gái về phụ mẹ việc nhà và dùng cơm. Ba mẹ tôi vừa ý với cô bé này và dự định cuối năm nay sẽ tổ chức cưới cho em trai, có thêm con cháu sống chung sẽ vui hơn, với lại em tôi 33 tuổi rồi. Ban đầu, tôi cũng ủng hộ về việc này vì mọi thứ đều hợp lý. Cô bé ấy hiền, không có nhiều ưu điểm nhưng cũng chẳng có khuyết điểm gì phải lo lắng. Ba mẹ tôi thích cô ấy và quan trọng nhất đó là người mà em trai tôi yêu, thật sự muốn cưới làm vợ. Tôi sống xa nhà nên một năm thường về quê vài lần vào dịp Tết, hè đưa con về quê chơi và dịp gì đó cần thiết. Xa quê gần 20 năm nên những lớp trẻ sau này tôi không biết nhiều. cô bé ấy thua tôi hơn 10 tuổi.
Cho đến một ngày có thằng bạn phổ thông ngoài quê vô Sài Gòn công tác, lâu không gặp nên cũng uống bia rồi nói chuyện đủ thứ trên đời và nó có nói chuyện với tôi về cô bé ấy. Bạn nói mới biết rằng hai đứa đang quen nhau nên hỏi như thế nào, tôi báo định cuối năm cưới. Bạn kể rằng trước kia cô bé ấy có phụ bán cà phê ở quán người bạn khác, bạn tới tán tỉnh và đã vài lần ngủ với nhau. Tôi có hỏi thăm lại và việc này có thật. Nói về bạn tôi, là người thành đạt và gia đình hạnh phúc, thật sự bạn chỉ muốn tôi biết để cân nhắc về cô gái này thôi chứ không có ý gì, bạn chỉ thích chăn rau và việc này đã xảy ra lâu rồi, giờ bạn và cô bé ấy đã hết liên lạc. Qua việc này, làm tôi có chút cân nhắc:
Lúc bạn tôi qua lại với cô ấy thì bạn đã có gia đình rồi, dù lý do gì cũng không tin được nhân phẩm của cô ấy. Thêm nữa, tôi không tin rằng cô ấy chỉ có chuyện yêu đương với một mình bạn tôi, mà thời đại này các bạn biết rồi, yêu nhau bừa bãi, tránh thai cấp tốc là một trong những nguyên nhân gây vô sinh cho phụ nữ nhiều nhất, nên về mặt con cái thì cô gái này ít hy vọng quá.
Giờ tôi muốn gỡ mối quan hệ này ra nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không khéo sẽ rối liền. Nói với em trai thì không xong vì nó hiền lành, ít nói nhưng cộc tính, sẽ rất ồn ào mà không xong việc, vì nó rất yêu cô bé này. Nói với vợ, em gái hoặc ba mẹ chưa biết có giải quyết được không, chỉ sợ gỡ không ra rồi sẽ là nỗi buồn sau này của mọi người. Tôi thì chẳng có lý do gì để phản đối, chỉ nói với ba mẹ và em gái là thấy cô bé này chậm chạp mà gặp em trai chậm chạp nữa thì chỉ sợ cháu con sau này không tốt. Mong các bạn tư vấn giúp tôi hướng giải quyết, chân thành cảm ơn!
Tuấn
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự