Gia đình tôi cơ bản không nghèo cũng không khá giả, anh trai kết hôn được vài năm, có một con trai, sau đó anh mất vì tai nạn. Trước khi anh mất, gia đình tôi và chị dâu đã không hòa thuận, chủ yếu từ phía mẹ chồng và con dâu. Tôi đi làm xa nên thỉnh thoảng mới về nhà, bình thường tôi nói chuyện với chị dâu rất hợp nhưng về nhà sống chung lại không chịu nổi, chị rất lười, việc gì cũng để cho tôi, hay nói dối, lại keo kiệt. Cụ thể có cái quần con ị ra chị cứ để đó một tuần mới giặt, đồ đạc trong nhà muốn tìm cái gì phải lục khắp nơi, máy xay sinh tố phải tìm 4 tủ mới lắp được đủ bộ, con nhả cơm ra nhà chị cũng không dọn, nước mũi của con thì bạ đâu quẹt đó.
Tôi mua quà cho chị rất nhiều nhưng đến lúc mượn đồ chị lại không cho nên cũng không muốn mua cho nữa. Nhà chị chưa lau nhưng cứ nói dối là lau rồi. Nhiều việc mẹ tôi không chịu được nên làm hết cho chị. Chị ỷ vào con nhỏ để không làm gì, hay kiếm cớ chạy ra ngoài chơi, nhà thiếu cọng rau thơm cũng phóng xe máy ra chợ mua, chủ yếu là để được đi ra ngoài. Một ngày chị chạy ra ngoài không biết bao nhiêu lần. Về việc thích ngoại giao, lanh lẹ thì chị rất được lòng bố tôi vì cả nhà tôi ai cũng trầm tính, ít giao du, nhưng chị lanh lẹ khôn lỏi với cả người nhà nên tôi không thích.
Anh tôi mất, vài ngày sau chị gọi điện cho anh em họ hàng nhà tôi mượn tiền mua đất, tất nhiên là không ai dám cho mượn vì chị con nhỏ, chưa làm được gì, lấy tiền đâu mà trả, nhưng chị không tinh ý nên lần sau lại mượn nữa. Mượn mãi không được nên từ đó đến nay chị luôn đòi bố mẹ tôi chia đất cho chị làm sổ đỏ, đứng tên chị. Mẹ tôi và chị không hòa thuận nên bà không đồng ý, chị lại đòi phải mua miếng đất khác cho chị. Bố tôi rất thương con dâu, nhất là trong hoàn cảnh con mất chồng thì bố là chỗ dựa nên muốn mua đất cho chị, vì việc này mà bố mẹ tôi cãi nhau rất nhiều.
Anh tôi mất, chị có khoản tiền để cho vay lấy lãi, tiền nuôi con thì bố mẹ tôi lo. Bố mẹ tôi cho chị làm vườn nửa ngày nhưng trả lương cao chủ yếu cho chị có động lực, có trách nhiệm mà không suy nghĩ tiêu cực. Khi nào ông bà mất thì sẽ để lại đất đai vì chỉ có một cháu nội, có điều chị đòi phải mua đất, nếu không sẽ về ông bà ngoại ở. Bố mẹ tôi ngăn cản mãi không được nên kệ chị. Chị về ngoại được nửa tháng rồi nhưng cứ cuối tuần lại về nhà tôi, đánh tiếng với hàng xóm là công việc cực khổ, không đủ tiền nuôi con. Bố tôi thấy thế lại nói chị về ở nhưng mẹ tôi nói khi nào chị xin thì mới cho về. Tôi nghĩ giờ bố mẹ mà mua đất cho con dâu thì ông bà phải gánh nợ, hơn nữa nếu chị đi lấy chồng tiếp thì thiệt cho cháu nội. Mong được mọi người tư vấn. Cám ơn nhiều.
Hà
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.