Tôi và bạn gái sống chung được 2 năm, mọi chuyện tốt đẹp, chúng tôi đều 30 tuổi. Tôi muốn tích lũy tiền bạc để sau này lo cho con có nền giáo dục hay môi trường sống tốt nhất, còn em chỉ muốn dùng tiền đi du lịch và bảo đến năm 35 tuổi hãy tích lũy, sau này lỡ đau ốm sức khỏe không tốt không đi đâu được. Thu nhập chúng tôi tổng cộng gần 50 triệu/tháng, đang để dành chung được 1,3 tỷ và dự kiến sắp tới mua căn hộ tầm đó. Khi để được số tiền này rồi em bắt đầu tiêu xài gần hết tiền lương hàng tháng, gần như cả năm em chẳng tích lũy gì thêm. Em muốn đi du lịch, tôi cũng muốn, nhưng mỗi lần thế hết 50-60 triệu.
Chúng tôi dự định kết hôn trong năm tới và có em bé, em bảo tranh thủ đi chơi kẻo một thời gian dài nữa mới có điều kiện đi lại. Tôi giận quá bảo thế hoãn sinh luôn đi, em bảo cũng chưa muốn sinh vì sợ giảm thu nhập, chúng tôi cãi nhau, bảo đường ai nấy đi. Sổ tiết kiệm để tên chung 2 người, tôi đóng góp 60%, tôi có thể tự rút 50% mà không cần phải 2 người ký không, vì tôi không muốn tranh luận nhiều chuyện tiền bạc. Tôi có thể làm hòa nhưng cũng băn khoăn với cách suy nghĩ của em, như thế liệu có ổn cho cuộc sống gia đình sau này?
Thành
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.