Tôi 25 tuổi, bạn gái 23 tuổi, đều là dân tỉnh lẻ, cùng sinh sống, làm việc luôn tại nơi đây. Với điều kiện ở trung tâm thành phố của tỉnh, tôi có nhiều cơ hội kinh doanh hơn. Tôi đã làm ăn được hơn một năm, đến nay tôi đã tích lũy được số vốn 150 triệu và thu nhập tầm 15 đến 20 triệu/tháng (dự tính sẽ tăng thêm theo từng năm). Tôi vẫn sống chung với gia đình cùng cha mẹ và em gái, làm bao nhiêu thì để dành và tự chi tiêu riêng chứ không phụ vào chi tiêu chung của gia đình. Việc sắm các vật dụng tiện nghi trong nhà và ăn uống cha mẹ đều lo cả, tôi chỉ thường biếu cha mẹ các món quà giá trị vào các dịp lễ hoặc Tết.
Vì tính chất công việc nên tôi ít có thời gian đi chơi, làm bao nhiêu còn bấy nhiêu, tiết kiệm được, rất ít khi hao hụt. Cha mẹ tôi cũng kinh doanh khá lớn nên không cần các con phụ giúp về tài chính, chỉ mong các con biết tự lập kiếm tiền và tự lo cho tương lai, vậy là đủ. Về phần bạn gái, chúng tôi đã quen được 5 năm, cũng ở cùng gia đình, lương tầm 5 triệu/tháng, vừa đủ cho cô ấy chi tiêu cá nhân và mua sắm vật dụng làm đẹp, không dư gì nhiều cho tương lai. Nếu xác định cưới nhau thì phần lớn tôi sẽ lo cho gia đình.
Chúng tôi dự định năm sau đám cưới nhưng tôi phân vân là nếu cưới nhau thì 2 đứa ra riêng mướn trọ ở, phát sinh nhiều tiền như điện nước, vật dụng sinh hoạt hàng ngày, rồi nhiều thứ khác, cuộc sống sẽ khác đi rất nhiều như lúc yêu nhau. Gia đình có thêm thành viên mới thì tôi sẽ thêm nhiều khó khăn về tài chính, tôi sẽ không tích lũy được gì nhiều hoặc có thể không như hồi độc thân. Tôi không muốn kể khổ khi sắp kết hôn, chỉ muốn hỏi ý kiến người đi trước xem tài chính hiện tại của 2 đứa có cho phép cưới nhau không? Có khi nào đợi thêm vài năm nữa cho việc kinh doanh tôi tăng khá hơn thì cưới? Tôi không muốn 2 người lấy nhau mà lục đục gia đình chỉ vì kinh tế, đặc biệt không muốn ai lấy tôi lại phải chịu khổ và thiệt thòi. Cảm ơn các bạn.
Duy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự