Tôi và em yêu nhau được 7 tháng, tình cảm tôi dành cho em rất sâu đậm, em cũng dành cho tôi nhiều tình cảm. Có điều ba mẹ em không thích tôi do tôi không giàu có, với lại ở xa em quá. Họ ra sức phản đối, muốn con gái phải lấy được người chồng giàu có hoặc lấy chồng Hàn Quốc để được mở mày mở mặt, để sau này có thể giúp đỡ gia đình về mặt kinh tế. Tôi cố gắng vào trong đó vài lần để thuyết phục cũng như tạo tình cảm với ba mẹ em nhưng họ không để ý, thể hiện ra mặt việc không muốn tôi tiếp tục vào chơi.
Bạn gái tôi buồn lắm, nhiều lần cãi lại cha mẹ, cuộc sống gia đình em cũng vì thế mà ngột ngạt hơn. Em đau khổ, dằn vặt nhưng không thể làm trái ý ba mẹ mình. Thế rồi em quyết định chia tay tôi, nhắm mắt sang xứ Hàn kết hôn (chưa làm thủ tục kết hôn tại Việt Nam). Tôi đau khổ, từng ngày mong ngóng em quay lại, nhớ thương em vô cùng. Do không biết trước cuộc sống bên xứ người như thế nào nên giờ em không được hạnh phúc, muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, mong được quay lại với tôi. Trong lòng tôi vừa hận vừa yêu lại vừa thương em, có nên quay lại với em không? Mọi người cho tôi vài lời khuyên.
Huỳnh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.