From: Candy Candy
Sent: Saturday, November 10, 2007 8:53 PM
Subject: Anh Hà đã thực sự yêu ai?
Như các trường hợp khác, bài tâm sự của anh Hà cũng có hai luồng tư tưởng trái ngược nhau. Tôi đã đọc hết những dòng tâm sự của mọi người cùng chia sẻ với anh Hà và cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của tôi về câu chuyện anh Hà.
Là phụ nữ nhưng tôi lại thích cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề trong bài của anh Thái Lâm.
Hơn 80% đàn ông thích có hơn một phụ nữ cùng lúc. Và có một con số khác là gần 90% đàn ông nói "không" khi phải đánh đổi (điều này có lẽ anh Lâm nói về những người đàn ông đã có gia đình?). Nghĩa là các quý ông vẫn rất lý trí khi phải ra một lựa chọn "cuộc đời".
Nhưng trong tình yêu mà nhiều lý trí quá thì lại mất đi hương vị tuyệt vời của thứ tình cảm rất đặc biệt này. Như thế không có nghĩa rằng chúng ta cứ yêu theo bản năng đến khi nào cần quyết định thì "cân nhắc". Người đàn ông đó là người đàn ông ích kỷ. Thực tế thì cũng có những người con gái "yêu" hai người cùng lúc đó chứ! Người con gái đó là người con gái tham lam.
Có lẽ cái sự thích "yêu" hai người cùng lúc này là bởi tạo hóa đã định rằng trên đời không có ai là người hoàn hảo. Vì không có ai hoàn hảo nên mới mong chia sẻ và hưởng thụ những mặt tốt đẹp của cả hai!
Hôm nay, anh buồn chuyện công việc, anh sẽ chia sẻ với người hiểu anh trong công việc, vậy là anh thấy hạnh phúc và anh nghĩ rằng người con gái kia cũng được hạnh phúc (sự thực thì phụ nữ rất thích điều đó, chính xác hơn là lúc đó người phụ nữ rất hạnh phúc).
Ngày mai, anh buồn chuyện gia đình, anh chia sẻ với người phụ nữ hiểu anh trong đời sống gia đình, vậy là anh lại thấy hạnh phúc và anh nghĩ rằng người con gái kia cũng được hạnh phúc. Ngày kia, anh thích đi chơi, anh muốn đi cùng người con gái chung sở thích với anh, anh cũng hạnh phúc và người con gái được đi chơi với anh cũng thấy hạnh phúc.
Nhưng như thế không phải là tình yêu. Đó chỉ là sự chia sẻ thường tình trong cuộc sống. Khi nào người đàn ông vẫn còn muốn làm vừa lòng tất cả các cô bạn gái (thân) của mình thì khi đó người đàn ông chưa thực sự yêu. Chữ yêu ở trên tôi để trong ngoặc kép vì đó không phải là yêu.
Tình yêu thực sự là khi mình có thể chia sẻ mọi vui buồn cùng người đó. Khi gặp chuyện vui hay buồn thì người đầu tiên hiện ra trong tâm trí mình mới là người mình yêu. Khi chưa có ai ở vị trí như vậy tức là mình chưa yêu ai thực sự. Có lẽ anh Hà chưa có một tình yêu thực sự. Anh vẫn đang yêu bản thân mình hơn tất cả. Và anh có biết rằng khi anh muốn làm vừa lòng hai người phụ nữ, anh tưởng rằng anh làm cho họ hạnh phúc, nhưng thực tế là anh đã làm họ đau!
Như vậy, theo suy nghĩ của tôi (hơi khác với anh Thái Lâm một chút), chúng ta, dù là đàn ông hay phụ nữ, đều có quyền chia sẻ tình cảm với nhiều người bạn khác giới. Nhưng chỉ nên ngỏ lời (hoặc nhận lời) khi tin rằng người kia thực sự là một nửa của mình để trong cuộc sống hôn nhân hai người có một mái ấm mà ở đó "chỉ có yêu và được yêu, chia sẻ và được chia sẻ, tin tưởng và được tin tưởng…". Và chúng ta cũng cần phải nhớ rằng không có ai là người hoàn hảo, vậy ta mới phải đi tìm cái nửa còn lại của mình!
Chúc anh Hà và những người đàn ông cùng cảnh ngộ sớm tìm được một nửa của riêng mình để ghép thành một đôi hoàn hảo!
Thân ái!
Ha Kim Ngoc (Hà Nội)