Tôi và anh là tình cũ của nhau, cùng 24 tuổi. 3 năm trước, anh đi tu nghiệp nước ngoài, tôi đi lấy chồng và có một bé nhưng hôn nhân đổ vỡ, giờ chúng tôi quay lại kể từ khi anh về nước. Anh rất yêu tôi nhưng khoảng thời gian gần đây do tập trung vào công việc nghiên cứu nên thời gian hai đứa dành cho nhau không nhiều, có những lúc tình cảm chông chênh. Tôi muốn cưới ngay năm sau vì sợ mình sẽ mau già, khó giữ được anh.
Anh luôn nói hiện tại tài chính chưa ổn định, công việc chưa có, vì làm nghiên cứu sinh không còn thời gian để kinh doanh bên ngoài. Tôi tìm hiểu được, anh có vài căn hộ trung cấp đang cho thuê ở TP HCM, thu nhập một tháng gần 30 triệu từ tiền cho thuê, tài sản liên quan đến bất động sản của anh gần 20 tỷ. Tôi hỏi nhưng anh nói đó là tài sản của gia đình để anh đứng tên chứ bản thân anh chưa làm ra được gì cả, chỉ muốn cưới tôi khi đã tự thân mình lo được tài chính ổn định. Tôi có nên đợi anh hay tạo sức ép để năm sau anh phải cưới tôi? Xin chân thành cảm ơn.
Hân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.