From: anh nguyen
Sent: Friday, July 13, 2007 10:56 AM
Subject: Chia se cùng ban.
Chào các anh chị trong Ban biên tập và các độc giả của VnExpress,
Mình là độc giả thường xuyên của mục tâm sự. Mình rất thích chuyên mục này vì qua đó có một một chút nào đó tâm tư tình cảm giống mình. Đọc tâm sự của bạn mình thấy thật đau lòng, mình muốn viết đôi lời chia sẻ cùng bạn. Mong bạn vơi đi nỗi lòng một phần nào.
Trước tiên mình mong bạn vững tin vào cuộc sống. Mình tin rằng xung quanh bạn còn rất nhiều người tốt. Những người sẽ hiểu và giúp đỡ bạn rất nhiều trong tình cảnh đó. Mình muốn hỏi bạn đã bao giờ cởi mở lòng mình với bạn bè và những người xung quanh chưa? Nhiều phụ nữ cho rằng khi lấy chồng rồi không còn nghĩ đến bạn bè được nữa mà chỉ chuyên tâm vào chăm sóc chồng và con thôi.
Về một mặt nào đó rất tốt nhưng cũng có mặt trái của nó. Và khi bị hành hạ về mặt thể xác lẫn tinh thần họ thường không dám nói ra vì sợ xấu chàng thì hổ ai. Đó chính là điểm yếu để cho những người đàn ông không có lương tri lợi dụng. Họ càng có học thức thì việc làm của họ càng trở nên ghê sợ hơn cả những người ít học.
Mình khuyên bạn nên đến gặp chuyên gia tâm lý hay luật sư, để họ có lời khuyên thiết thực nhất cho bạn. Bạn hãy kể hết những gì bạn đã và đang phải chịu đựng cho họ. Họ sẽ giúp bạn.
Cuối cùng mình mong sao bạn sớm tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Hoa hồng Đen.