Tôi và em đều 25 tuổi, yêu nhau được 8 năm. Còn 3 tháng nữa chúng tôi tổ chức đám cưới. Gần đây, tôi rất khó chịu khi vợ tương lai của mình luôn có suy nghĩ tiêu cực, hiếm khi cô ấy nở một nụ cười, đi làm thì thôi, về nhà liên tục than chán. Ngày nào cô ấy cũng lặp lại 3 từ: mệt, chán, buồn. Mặc dù tôi biết khi lên công ty, cô ấy vẫn giao lưu với đồng nghiệp bình thường. Tôi cũng không hề cấm cản việc cô ấy giao lưu, đi chơi cùng bạn bè.
Khi tôi góp ý, cô ấy tự ái và chiến tranh lạnh liền. Chuyện này xảy ra liên tục khiến tôi cảm thấy bị stress. Tôi cũng đi làm, công việc rất nhiều nhưng tôi là người kiềm chế cảm xúc tốt, biết dung hòa, suy nghĩ tích cực nên ít khi than vãn và để công việc ảnh hưởng đến tình cảm. Chúng tôi cãi nhau liên tục vì việc này, dù có khuyên đủ kiểu nhưng cô ấy vẫn không thay đổi. Tôi an ủi, chiều chuộng, khuyên răn,... nhưng thực sự hết cách. Nếu lấy nhau về mà lúc nào không khí trong nhà cũng âm u vì những lời than của vợ, chắc tôi không thể chịu nổi.
Xin nói thêm là sức khỏe cô ấy ổn, công việc thuận lợi, cũng không có chuyện gì xảy ra trong gia đình. Nhờ chuyên gia và mọi người góp ý giúp, tôi nên làm gì với cô ấy bây giờ. Cám ơn mọi người.
Quyết
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Quyết,
Hiện tại hai bạn đều 25 tuổi, yêu nhau được 8 năm, vậy là tình yêu bắt đầu từ khi 17 tuổi. Phải chăng cả hai là mối tình đầu của nhau? Một mối quan hệ bắt đầu từ sớm và kéo dài nên bó hẹp trong phạm vi chỉ có đối phương. Quãng thời gian tìm hiểu lâu dễ dẫn tới cảm giác quen thuộc và nhàm chán, đặc biết là nếu các bạn sống cùng nhau như vợ chồng. Qua những gì bạn kể cho thấy tình cảm của cô ấy dành cho bạn có vấn đề, có thể cô ấy đã chán bạn hoặc để ý tới người đàn ông khác.
Cô ấy cũng có trạng thái tâm lý căng thẳng trước hôn nhân. Những cô dâu khác có thể có cảm xúc buồn vui lẫn lộn, lo lắng lẫn mong chờ, nhưng phần nhiều sẽ là háo hức, hạnh phúc. Còn vợ sắp cưới của bạn có thể đang lo lắng: có nên lấy bạn không và bạn có phải là lựa chọn đúng đắn? 25 tuổi là thời điểm các bạn ra trường và đi làm được vài năm, cuộc sống bắt đầu ổn định, suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn. Lúc này, các bạn có thời gian để nhìn ngắm và đánh giá thế giới cũng như con người xung quanh. Cô ấy có thể gặp được đối tượng mới, cảm thấy phù hợp hơn với mong muốn của mình nên bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn thay đổi. Tuy nhiên, tình yêu 8 năm không phải là giả, dù có phần nhàm chán nhưng cũng còn tình nghĩa, sự hiểu nhau, đồng cam cộng khổ.
Nếu chia tay bạn, cô ấy sẽ tiếc, vì sợ người mới không được như bạn và vì tiếc 8 năm thời gian bên nhau. Nhưng nếu tiếp tục, cô ấy sợ cưới xong sẽ không hạnh phúc, hoặc không cách nào dập tắt được những suy nghĩ khác đang nảy sinh trong lòng. Vậy nên, lúc này cô ấy đang mâu thuẫn, nhất là khi đám cưới đang đến gần, thời gian không còn nhiều. Không thể nói ra nên chính hành động của cô ấy đã thể hiện tất cả: không vui vẻ, liên tục than vãn, khó chịu với bạn, hay tự ái, chiến tranh lạnh... Phản ứng của bạn hoặc có thể khiến cô ấy thức tỉnh, nhận ra vấn đề; hoặc sẽ là cái cớ để cô ấy quyết định ra đi.
Lúc này bạn càng tỏ ra chiểu chuộng, nhẹ nhàng, cô ấy lại càng thấy nhàm chán. Tốt nhất bạn nên nghiêm túc nói chuyện với vợ sắp cưới của mình. Hãy hỏi xem vì sao cô ấy cảm thấy buồn chán, mệt mỏi? Bạn đã làm gì sai khiến cô ấy không hài lòng? Hay cô ấy đang lo sợ gì khi kết hôn? Cô ấy thực sự sẵn sàng để làm đám cưới chưa?... Hãy lắng nghe để hiểu cô ấy hơn và cố gắng tìm ra nguyên nhân thực sự. Bạn cũng nên tìm hiểu xem cô ấy có tình cảm với ai khác không. Trong trường hợp cô ấy không có người khác bên ngoài nhưng vẫn đối xử với bạn như vậy, hãy yêu cầu cô ấy nghiêm túc suy nghĩ có nên kết hôn lúc này không? Kết hôn thì phải thay đổi, vui vẻ, còn nếu không thì hãy dành thời gian suy nghĩ lại. Cưới là quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời, chỉ khi nào cả hai thực sự sẵn sàng bước vào hôn nhân thì cưới mới thực sự có ý nghĩa.
Muốn được chuyên gia Trần Kim Xuân tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.