Tôi đang yêu một cô gái làm cùng cơ quan nhưng cô ấy có người yêu rồi. Tuy nhiên, qua cách nói chuyện và tâm sự, tôi biết gia đình cô ấy không thích người kia, người kia cũng có vẻ không quan tâm tới cô ấy nhiều. Tôi cố tỏ ra quan tâm, chăm sóc cô ấy hơn, đổi lại là sự hờ hững và lảng tránh. Mỗi khi nói chuyện với tôi, cô ấy lại nhắc tới người kia. Xin giáo sư và bạn đọc tư vấn giúp, tôi có nên tiếp tục theo đuổi cô ấy hay dừng lại?
Quang
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Quang,
Bạn đang yêu một cô gái làm cùng cơ quan nhưng cô ấy đã có người yêu, tức là bạn đang yêu đơn phương, tuy nhiên vì cô ấy làm cùng nên có nhiều cơ hội để bạn thể hiện tình cảm. Bạn cố tỏ ra quan tâm, nghĩa là bạn chưa đạt đến sự tự nhiên. Việc "cố" đó nếu gặp người đã có người yêu, cô ấy sẽ so sánh chàng trai “cố” và chàng trai “tự nhiên”. Người đang cố thường phải gồng mình để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc..., trong khi người không cố thì bình thản, nhẹ nhàng, tự nhiên… Bạn xem người nào được cô gái yêu? Đây là câu trả lời cho công sức của bạn trong thời gian qua.
Việc gia đình cô ấy không thích người kia không quyết định được cô ấy yêu ai, vì trong xã hội hiện nay là tự do hôn nhân. Bởi vậy bạn đừng xem điều này là lợi thế của mình. Bạn nói người kia có vẻ không quan tâm tới cô ấy nhiều. Có thể cô ấy đang theo đuổi người kia vì một sự hấp dẫn nào đó, vì thế luôn nhắc tới người kia mỗi khi nói chuyện với bạn. Còn bạn đang theo đuổi cô ấy, do bạn chỉ nhận định bề ngoài mà không hiểu tâm lý bên trong cô ấy.
Bạn đang tỏ ra quan tâm, chăm sóc cô ấy hơn, đó là có lòng tốt, nhưng tình yêu không mấy khi đến từ lòng tốt trừ một số ân huệ. Bạn hãy xem mình có năng lực gì để chinh phục cô ấy. Đây là điểm mấu chốt để bạn xem bản thân có nên tiếp tục hay không.
Khi cô ấy nhắc tới người kia, bạn hãy khen ngợi anh ta như một mẫu đàn ông đáng học tập để hoàn thiện mình, từ đó bạn có thể hỏi về người kia nhiều hơn. Mỗi lần cô ấy kể về sự tuyệt vời của người kia, bạn hãy tâng anh ta lên một chút vì ngưỡng mộ. Cứ thế anh ta sẽ được “lên mây xanh”. Một thời gian sau, tự cô ấy sẽ nhận ra người yêu mình không được như thế. Trong cô ấy sẽ xuất hiện nghi ngờ, mất dần lòng tin. Vào lúc này, bạn lại đang "đứng ở dưới đất". Kẻ lên mây xanh không thể trở về mặt đất được, hoặc có về cũng còn chao đảo, còn kẻ đứng dưới đất chỉ cần thêm chiếc ghế là cao rồi.
Bạn cứ khen ngợi cô ấy và người yêu cô ấy là xứng đôi,… lúc đó cô ấy sẽ hết hững hờ và lảng tránh bạn. Bạn cũng không cần chăm sóc cô ấy nhiều, có kẹo cho kẹo, có gì cho đấy, đôi lúc mua cái gì thì nói có bạn cho rồi cho lại cô ấy… Cứ đơn giản đừng để ý cô ấy nghĩ gì, quan tâm mà như không quan tâm, không quan tâm mà lại là quan tâm. Bạn chẳng cần cố theo đuổi nhưng cũng không dừng lại, tạo ra một cuộc cạnh tranh đầy thú vị với tư cách một chàng trai tốt, không vụ lợi. Cái gì đến sẽ đến. Chúc bạn sáng suốt.
Muốn được GS.TS Vũ Gia Hiền tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.