From: Hà Mã
Sent: Thursday, April 03, 2008 12:31 PM
Subject: Gui bai chi se Tam su
Chào bạn,
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi như thấy chính mình trong đó. Câu chuyện của bạn giống như chuyện của tôi đến từng chi tiết (trong tình yêu lẫn tình dục). Tôi cũng như bạn, cũng phải chịu đựng những bi kịch gia đình như bạn. Giờ tôi đang tiến hành những thủ tục để tiến hành ly hôn.
Tôi có 2 con, lập gia đình hơn 10 năm. Gia đình tôi nhìn vào ai cũng thấy rất hạnh phúc, nhưng mấy ai hiểu được ẩn khúc bên trong. Tôi cũng sống chung với gia đình chồng, chồng tôi là một người có địa vị trong xã hội. Anh ấy có tất cả mọi thứ trừ bản lĩnh của một người đàn ông. Bản lĩnh để bảo vệ gia đình nhỏ của mình, để chống đỡ những khó khăn cho tôi.
Và tôi cảm thấy mêt mỏi, chán nản với những gì mình phải chịu đựng… Cuối cùng là tình yêu dành cho chồng cũng không còn. Đó là hệ quả tất yếu của một gia đình mà người đàn ông không đủ bản lĩnh để chèo chống con thuyền “gia đình” vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.
Trong tình yêu, tình dục rất quan trọng. Nhiều trường hợp đổ vỡ trong hôn nhân đều do tình dục (mặc dù không ai muốn thừa nhận là như vậy). Vì bạn không còn tình yêu với chồng nên bạn không còn cảm hứng trong chuyện gối chăn. Bạn nghĩ mình sẽ phải chịu đựng đến bao giờ? Rồi chồng bạn sẽ thắc mắc vì sao bạn như thế, có phải vì bạn đã có người khác bên ngoài?
Bạn à, tôi chỉ khuyên bạn một câu: Nếu không còn tình yêu thì bạn nên chấm dứt. Dây dưa không giải quyết thêm được gì chỉ làm bạn thêm mệt mỏi vì phải chịu đựng. Con bạn nếu bạn khéo dạy bé sẽ hiểu hoàn cảnh hiện tại và sẽ không thắc mắc gì. Bạn nên quyết định sớm bé càng lớn sẽ hiểu chuyện và sẽ buồn. Lúc đó bạn lại càng khó lòng.
Như trường hợp của tôi, con tôi đang ở tuổi “dễ bị tác động” từ bên ngoài, bé bị tác động từ gia đình chồng tôi và giận tôi…
Bạn hãy suy xét thật kỹ xem mình có thể chịu đựng đến khi nào và quyết định sớm khi có thể.
Chúc bạn đủ nghị lực dể vượt qua những khó khăn phía trước.
Thân chào.