Tôi và chồng gần đây thường cãi nhau về chuyện tiền bạc. Vợ chồng cưới nhau 6 năm, đôi lúc cũng có cãi vã nhưng thường anh sẽ tìm mọi cách làm cho tôi vui lại. Hiện tại tôi cảm thấy vợ chồng có khoảng cách rất xa.
Vợ chồng tôi làm cũng dư được một ít, anh em nhà chồng thường vay mượn. Lúc đầu tôi cũng cho mượn vì nghĩ anh em giúp đỡ nhau, rồi họ không trả, đòi thì họ bảo: "Vợ chồng mày làm công ty cần chi mà lấy, để tao làm ăn từ từ tao trả". Thường sau mỗi lần chồng tôi đòi tiền sẽ bị mẹ chồng chửi cho một trận. Có lần tôi thấy chồng khóc nhưng chưa bao giờ anh nói với tôi.
Hiện tại anh em lại hỏi mượn nữa nhưng tôi không cho, chồng giận tôi và nói đủ thứ, nào là anh không có quyền trong nhà, đàn ông mà không có tiếng nói... Dĩ nhiên tôi hiểu chồng đã bị chỉ trích như vậy. Cũng vì chuyện đó mà giờ vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau. Giờ anh nói chuyện với thái độ rất khó chịu với tôi. Tôi rất buồn, cảm thấy hụt hẫng. Phải chăng tôi đã sai? Chẳng lẽ làm được bao nhiêu cũng phải cho mượn, không dành dụm cho gia đình mình được?
Dương
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.