From: Le Thuy Duong
Sent: Wednesday, December 27, 2006 10:03 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Khong phai tat ca dan ong deu nhu vay Vy a!
Gửi Vy!
Có lẽ tôi là người hơn Vy vài tuổi, nhưng quan điểm của tôi về vấn đề này trước nay vẫn như vậy. Không phải tất cả đàn ông đều như vậy đâu.
Nghĩ như vậy không có nghĩa là đàn ông họ luôn chung thủy. Họ cũng là thành viên của xã hội, cơ hội để họ đi "ngoài luồng" chắc chắn là nhiều hơn phụ nữ chúng mình. Do tính chất công việc hay phải đi xa, những bữa tiệc đãi khách đôi khi phải ký kết ở nhà hàng... Thậm chí có gia đình rồi mà vẫn còn bị phụ nữ khác bật đèn xanh. Những điều ấy đôi khi vẫn xảy ra với phụ nữ, nhưng những người con gái chính chuyên, tư cách thì dễ dàng vượt qua điều ấy. Còn đàn ông thì chưa hẳn...
Đấy là những người đã lập gia đình, còn với hội độc thân thì càng thoáng hơn. Nhưng tôi khẳng định không phải ai cũng như vậy đâu.
Bạn trai thân của tôi nhiều hơn bạn gái thân nên tôi cũng được họ tâm sự rất nhiều, kể cả chuyện riêng tư. Cuộc sống và quan điểm của họ về vấn đề tình cảm cũng không khác phái nữ chúng mình đâu, nhưng khi có "sự cố" thì họ giải quyết khá nhanh, không để cho nó chi phối lâu. Âu rằng họ là phái mạnh mà!
Có không ít người cũng rơi vào trường hợp như bạn, bị bạn gái cho vào mối tình tay đôi, thậm chí tay ba. Những người con gái như vậy tôi thấy hiện nay đâu có ít! Và, cuối cùng thì Vy đừng bi quan như vậy, hãy thử nhìn xung quanh bạn xem, còn rất nhiều người đàn ông đáng tôn trọng đấy chứ, ví dụ như bố chúng ta chẳng hạn...
Tôi chưa lập gia đình, và cũng như Vy, chứng kiến sự không chung thủy của người yêu bạn mình. Nhưng quan điểm của tôi là không phải con trai ai cũng như vậy. Vy đừng nghĩ là tôi lãng mạn, mà ngược lại, trong cuộc sống tôi là người rất thực tế.
Chúc Vy sẽ tìm được điểm tựa bình yên cho riêng mình.
Thế nhé!