From: ha le thi thanh
Sent: Monday, August 11, 2008 4:04 PM
Subject: Chong va em chong cung quan he voi chau gai toi
Thân gửi chị Lê,
Tôi cũng là một người phụ nữ đã có hai con chạc độ tuổi như hai con chị. Tôi đã đọc rất kỹ lá thư của chị và có một số đóng góp như sau:
Trong câu chuyện của chồng chị và cô cháu gái, tôi chưa thấy đoạn nào chị kể về bằng chứng chị thấy rõ ràng về mối quan hệ giữa chồng chị và cô Mai mà chỉ thấy phong phanh, chỉ nghe thấy, chỉ lập luận và tưởng tượng theo suy nghĩ của chị. Vì vậy tôi cho rằng chị đã sai lầm khi đưa ra cuộc họp giữa chồng chị, cô Mai và gia đình về mối quan hệ "tay ba" do chị "cảm nhận" thấy.
Việc này lúc đó nếu sự thực không đúng như chị suy nghĩ sẽ làm tổn thương ghê gớm đến lòng tự trọng và danh dự của chính chị, chồng chị (nhất là chồng chị), cô Mai và những người trong gia đình. Nếu là một người đàn ông không yêu chị và con cái của chị, tôi cho rằng anh ấy đã đâm đơn ly dị từ cuộc họp gia đình này chứ không phải tiếp tục sống với chị và con chị cho đến tận bây giờ.
Còn cô Mai, một cô gái tỉnh lẻ, non trẻ, cuộc sống ắt sẽ có nhiều cám dỗ, nhất là về tiền bạc và những người đàn ông thành đạt. Thiết nghĩ, đã bao giờ chị có những cuộc nói chuyện thẳng thắn, thông cảm và chia sẻ để cô Mai có cơ hội nói rõ những gì cần nói chưa? Tôi nghĩ việc này cũng rất quan trọng.
Chị cần cho cô ấy cơ hội để chia sẻ và nói chuyện. Ai cũng cần có bạn để trút bỏ gánh nặng của cuộc đời. Tôi tin rằng cô Mai sẽ không đánh mất cái "quê mùa" của mình để thành một người khác. Dù sớm hay một cố ấy cũng sẽ nhận ra cái chân thực và đáng quý của cuộc sống.
Chị hãy giúp cô ấy có thêm bạn bè, thêm mối quan hệ. Những mối quan hệ mới sẽ giúp cô ấy tự giải thoát (nếu mối quan hệ với chồng chị là có thực). Nếu cô ấy đi chơi với em chồng chị thì tốt quá rồi. Chị hãy rộng lòng và bao dung hơn nữa.
Là một phụ nữ, chị chắc hẳn sẽ rất bận bịu để chăm sóc con cái. Và thậm chí quên luôn việc quan tâm đến chồng? Điểm yếu nhất của người phụ nữ là giai đoạn con còn nhỏ. Rất nhiều gia đình rạn vỡ và tan nát trong giai đoạn non trẻ này. Đã bao giờ chị biết anh thích ăn gì, xem gì, mặc quần áo gì?
Đàn ông ai cũng mong có những giây phút lãng mạn, mong thể hiện và chia sẻ điểm mạnh mẽ của mình với người khác giới. Chị xinh đẹp, có tài, nhưng cần biết thêm kỹ năng để anh ấy chia sẻ những góc đời còn lại với chị.
Phụ nữ thông minh sẽ biết cách để chiến thắng. Ý tôi muốn nói là chiến thắng chính mình. Chị hãy tìm hiểu rõ mối quan hệ của hai người trước khi có kết luận chắc chắn. Hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về bằng chứng cụ thể và yêu cầu giải thích. Hãy nói chyện cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Hãy nói với anh ấy rằng chị luôn luôn tin tưởng rằng anh luôn sống vì chị và các con chị. Hãy chia sẻ quan điểm của chị với anh ấy một cách chân thành. Hãy tạo một khoảng thời gian dành cho hai người.
Nói tóm lại là hãy kéo anh ấy lại gần bằng cách này hay cách khác và hãy quên đi mối quan hệ giữa anh ấy và cô Mai (vì chị không có bằng chứng cụ thể). Hãy nói rằng chị là người hiểu anh ấy nhất và mong muốn chia sẻ cuộc sống với anh ấy. Hãy xin lỗi nếu chị mắc sai lầm.
Thật khó khi nói lời xin lỗi, nhưng chị sẽ thấy ngay hiệu quả của nó khi anh ấy nghe thấy chị nói với sự chân thành. Ai là người mắc lỗi, chị hay anh ấy. Hãy tháo gỡ dần dần mối tơ vò, kiên nhẫn, tỉnh táo và sáng suốt. Chị hãy thử làm một chuyến đi xa. Đây là khoảng thời gian chị suy nghĩ, lên kế hoạch và tạo một khoảng cách với anh ấy.
Đàn ông là vậy, không thể để cho họ luôn luôn no. Họ sẽ bội thực và quay lưng lại. Chị hãy nhớ câu này theo tình tình phụ, trốn tình tình lại theo sau mà áp dụng cho khéo léo. Nếu có một cô Mai có thể kéo chồng chị đi theo thì sẽ có nhiều cô Mai khác sẽ cũng có thể làm vậy. Hãy tin tưởng ở anh ấy.
Đàn ông cũng cần có một chỗ dựa về tinh thần khi họ gặp khó khăn. Có thể chồng chị chỉ gặp cô Mai để tâm sự cho vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Có thể anh ấy chỉ coi cô ấy là cháu ruột vì yêu chị nên đã giúp cô ấy...
Chị có rất nhiều điểm mạnh, chỉ cần chị biết giữ thế chủ động, mềm dẻo, tỉnh táo và sáng suốt trước khi đưa ra một quyết định để đi tiếp chặng đường tới mà tôi cho rằng cũng không mấy khó khăn để vượt qua. Quan trọng nhất là cần kiên nhẫn, cương quyết, mềm mại, rộng lượng, cảm thông và bình tĩnh.
Hãy để cho chồng một khoảng trống để anh ấy tự nguyện lấp đầy chứ không phải là chị.
Đơn giản là, hãy làm cho anh ấy hiểu rằng những gì đang có đang xảy ra (nếu là sự thật) chỉ là nhất thời mà thôi. Chị và hai con của chị và anh ấy mới là đáng để anh ấy đi cùng đến hết cuộc đời.
Hãy "Mượn gió để bẻ măng" và hãy "Chèo thuyền xuôi theo dòng nước" vì xuôi chèo sẽ mát mái, chị sẽ là người cầm lái hướng con thuyền gia đình đi đến đúng nơi mà chị muốn. Tôi có nghe ai đó nói rằng cuộc đời là một chiếc đồng hồ cát, từng hạt rơi lại từng hạt rơi rồi sẽ hết chứ không thể rơi hết số cát trong cùng một lúc được.
Chúc chị thành công.
Orchid