From: ABC
Sent: Friday, January 18, 2008 11
Subject: Gui toa soan: Tra loi cho chi Phuong
Chị Phương thân mến,
Đọc chuyện của chị em thương chị quá, em không dám đưa lời khuyên gì chỉ có vài lời muốn tâm sự thôi ạ.
Xét về nghĩa người chị nhận là chú đúng là “đã sinh ra chị lần thứ hai", điều này em biết chị vẫn luôn ghi nhớ và “trong thâm tâm hứa không bao giờ để chú phải buồn”. Em tin ai cũng hiểu như vậy. Chị biết không, trong tình yêu con người rất cao thượng, càng yêu nhiều càng cao thượng, nếu không sẽ chỉ là sự ích kỷ.
Hạnh phúc của chị cũng sẽ là hạnh phúc của người chú đã cứu sống chị. Do đó, trừ phi người chị sắp chọn sẽ không phải là người đem đến hạnh phúc cho chị mà khiến chị đau khổ thêm thì chú nên buồn và cảm thấy khổ đau. Nếu thực tế chị đang hạnh phúc, thì chú cũng hạnh phúc mới đúng.
Việc thổ lộ tình yêu của chú là để cho chị biết tình cảm của chú, và nếu không thể đáp lại tình cảm đó, chị hãy sống cho hạnh phúc. Chị hãy nói chuyện với chú về tình cảm thật của chị, chị nghĩ gì cứ nói thôi ạ. Người càng yêu mình thì càng sẽ cho mình được tự do là mình chị ạ, đó là thứ tình yêu lớn nhất, cao cả nhất.
Bởi nếu chị quyết định không theo người chị đang yêu, há chị phải khổ sở sao? Chị khổ vậy thì chú cũng đâu có sung sướng gì phải không chị? Vậy khi chị mỉm cười vui sống thì chú ấy cũng như vậy à! Chú ấy đang hiểu là yêu thì phải giữ lấy người yêu. Nhưng mà chú lại quên rằng người ta có như mình không cơ chứ? Nói chung em hoàn toàn ủng hộ chị đến với người làm con tim chị thổn thức và rung động. Chị hãy hỏi nó nhé.
Em giả sử một viễn cảnh thôi. Chị vì nghĩa (và một chút tình) đến với chú, sau một thời gian chú ấy hiểu ra chú ấy đã có chị, nhưng chưa thể chạm tới tâm hồn chị, vậy chú ấy cũng sẽ vui lúc đầu biết đâu buồn trong lòng (còn chị thì vẫn buồn vì đâu phải yêu!). Như vậy thì khổ cho cả hai quá.
Còn bây giờ chú ấy chưa nghĩ ra thì sẽ còn cảm thấy quặn đau, chị có thể tìm cách nói khéo léo một chút không?