From: vu thaihoai
Sent: Friday, January 18, 2008 2:50 PM
Subject: Subject: Gui Chi Phuong Trong Bai Viet Bên tình, bên nghia
Chị Phương thân mến,
Sau khi đọc xong bài viết của chị tôi rất cảm phục chị, vì tình yêu mà chị đã bất chấp tất cả. Hãy vững tin vào bản thân mình chị nhé, chị đã vượt qua được rất nhiều gian khổ mà có thể người khác không làm được.
"Bên tình và bên hiếu tôi sẽ chọn ai". Ai trong hoàn cảnh của chị cũng sẽ hỏi câu ấy. Theo tôi chỉ có tình yêu mới khiến cho người vượt qua mọi thử thách, gian khổ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu như giữa chị và người chồng trước không có một tình yêu lớn thì chị có thể chịu đựng được sự cay nghiệt của em chồng mẹ chồng không, chị có vượt qua được những khó khăn đó không?
Tôi nghĩ chọn tình yêu chị và con chị sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Nếu chỉ vì nghĩa cứu sống và cưu mang mà chị lấy chú liệu có hạnh phúc không? Là một người đàn ông, không ai muốn người ta lấy mình vì mình giúp đỡ họ đâu, họ cần tình yêu. Và tôi nghĩ chú là người tốt, rất tốt, vì vậy nếu chú biết chị có một tình yêu và có một gia đình hạnh phúc thì chú cũng sẽ rất vui mừng.
Nếu chị muốn tốt cho cả hai xin hãy chọn tình yêu.
Chúc chị hạnh phúc.