Tôi ngoài 30 tuổi, lập gia đình được 10 năm, có một bé đã lớn, kinh tế ổn định. Chồng là người kỹ tính và chi tiêu chặt chẽ nhưng không hợp lý, may là vẫn đưa tiền chi tiêu hàng tháng cho vợ quản lý. Tính anh hiền nhưng rất cục, không biết quan tâm đến cảm xúc của vợ, là đàn ông nhưng chỉ thích hơn vợ chứ không muốn nhường nhịn vợ, dễ dàng đánh vợ con, không kiểm soát được bản thân, nói chuyện thô lỗ; chỉ được mỗi điểm chịu khó giúp vợ việc nhà, chăm con.
Ngoài ra anh chỉ có thể có con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Anh còn yếu sinh lý, chưa bao giờ làm vợ thỏa mãn, cả năm nay chồng gần như không có nhu cầu. Tôi nói nặng nhẹ đều có, không nể nang gì, mong anh đi khám nhưng anh chẳng quan tâm tới cảm nghĩ của vợ. Thà anh chịu đi khám, cố gắng chạy chữa vì vợ thì tôi còn thấy vui. Tôi có nên ly dị không khi thấy cảm xúc của mình đã chết, chỉ tội cho con mà thôi.
Dung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.