From: minhhieu nguyen
Sent: Thursday, July 12, 2007 2:48 PM
Subject: Chia se
Thật sự tôi biết chị bối rối lắm. Nhưng chị à trước tiên chị nghe tôi chia sẻ với chị hai điều:
Thứ nhất, tôi nói anh ấy rất là yêu chị. Chị biết đó, khi người đàn ông mà yếu sinh lý họ rất mặc cảm về bản thân. Từ bản thân tôi cũng như các bạn trai cùng trang lứa của tôi ai cũng muốn chứng minh rằng mình phải mạnh trong chuyện ấy. Trong quan hệ vợ chồng mà người đàn ông yếu thì họ chán mà họ không muốn điều đó xảy ra đâu. Do đó anh ấy sử dụng thuốc viaga là muốn giữ hạnh phúc gia đình.
Chị không nói cụ thể là chị bao nhiêu tuổi. Nhưng chị nói anh ấy hơn chị 14 tuổi. Có nghĩa là anh ấy cũng đã lớn tuổi rồi. Có thể là sức khỏe yếu, anh ấy dùng thuốc mà không nói cho chị biết. Chị không nên trách móc và ghê tởm anh. Chị phải thông cảm cho anh mới đúng. Mà tôi nghĩ anh ấy rất yêu chị nên mới làm như thế.
Thứ hai, chị nói là chị không có hứng thú trong vấn đề tình dục thì chị cũng nên nói thật với anh. Chị giấu anh, đó cũng không phải là điều tốt. Bây giờ tốt nhất là cả anh và chị cùng nhau ngồi tâm sự và sau đó đi đến bệnh viện để được các bác sĩ̃ tư vấn và chữa trị kịp thời.
Anh và chị cũng có một bé gái 2 tuổi, tôi nghĩ đó là một hạnh phúc. Chỉ có hai người chưa hòa họp nhau về mặt sinh lý thôi. Mà anh sử dụng viaga đó cũng không có gì xấu chị à. Mong chị hiểu và thông cảm cho anh. Chúc chị và gia đình chị hạnh phúc.