Tôi và anh cưới nhau đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ được cảm giác thăng hoa như bao phụ nữ khác. Anh là một người đàn ông biết lo lắng, quan tâm gia đình, nói chung là người rất tốt nhưng lại thích nhậu. Nếu xong hết mọi việc trong ngoài là anh uống rượu, thấy trong mình thoải mái vui vẻ hơn. Còn tôi, mỗi lần anh nhậu là tôi khó chịu, càng khuyên anh ít nhậu thì càng căng thẳng gia đình hơn, có bao giờ anh nghe lời khuyên của tôi đâu. Vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì ly rượu của anh. Tôi tìm đủ mọi cách giải thích cho anh nghe cũng không hiệu quả, chiêu nào tôi cũng xài hết, kết quả chỉ ngày càng xấu thêm. Từ đó tôi thấy không còn hạnh phúc mỗi khi gần gũi anh, chỉ cố gắng làm người vợ cho anh vui và gìn giữ gia đình, càng giữ tôi càng có nhiều tâm sự buồn dường như muốn lộ rõ lên khuôn mặt.
Kém chồng nhiều tuổi nên mọi chuyện chúng tôi không hợp nhau mấy. Bảo anh đi chơi, anh lại nói thôi mệt rồi, mẹ con em đi đi. Nếu như tôi bảo có người em chờ ở quán nhậu thì dù có mệt cách mấy anh cũng không từ chối. Tôi phải sống như thế nào cho thoải mái và vui vẻ hơn? Giờ tôi kinh doanh, thời gian rảnh rất ít, lúc rảnh chỉ quan tâm gia đình. Vợ chồng chỉ có buổi tối ăn cơm với nhau nhưng anh vừa ăn vừa xem tivi, không nói chuyện gì với tôi. Món tôi nấu mặn ngọt gì anh cũng không biết, cứ nhai là nuốt, mắt dán vào tivi. Tôi ngồi ăn với anh như người vô hình, có lẽ vì anh lớn tuổi hơn tôi nhiều nên thành "ông cụ" trước tôi. Mong một lời khuyên từ các bạn để tôi được thoải mái và sống vui vẻ về sau.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.