From: N.T.H.
Sent: Thursday, June 21, 2007 5:07 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Hoàn canh cua chi Giang cung giong toi
Chị Giang ạ, tôi đọc những dòng tâm sự của chị mà thấy giống như hoàn cảnh của tôi quá. Chị biết không chồng tôi cũng là giáo viên đại học, cũng là con út trong gia đình có hai chị gái nên được chiều chuộng thái quá lắm. Tôi rất buồn và vô cùng thất vọng vì chồng mình không bao giờ nói được lời nào yêu thương với tôi kể từ khi cưới nhau.
Chồng tôi thậm chí cũng không cần biết tôi suy nghĩ và làm gì, nếu như tôi không nói với anh thì anh cũng không cần quan tâm. Có nghĩa là tôi muốn làm gì thì anh cũng không cần biết. Nếu là người ít tiếp xúc thì đều có nhận xét là anh hiền lành, tốt bụng. Nhưng ngược lại anh sống cực kỳ thiếu trách nhiệm với vợ con về cả mặt kinh tế và tình cảm.
Mới đây tôi cũng phát hiện ra cái điều khủng khiếp nhất mà tưởng chừng tôi không chịu được. Anh ta đã có quan hệ với sinh viên của anh ta từ rất lâu. Tôi sẽ không phát hiện ra điều này nếu có một ngày kia, tôi tình cờ đọc được tin nhắn của cô sinh viên kia với lời lẽ hết sức thân mật: “Em đang rất nhớ anh, cưng ạ. Ngày mai gặp nhau cưng phải bù cho em gấp đôi nhé. Yêu cưng...”.
Tôi bàng hoàng như không tin vào mắt mình nữa. Bạn biết không tôi giận lắm, nhưng tự bản thân nghĩ mình phải bình tĩnh để tự kiểm tra lại. Và đúng như nhận định của tôi, một người bạn của anh cũng đã nói với tôi là anh ta biết mối quan hệ bất chính này của chồng tôi từ lâu, nhưng ngại không muốn làm tôi buồn nên chưa nói.
Bạn Giang ơi, tôi đã phải tự đi điều tra mất một thời gian dài và phải kiên nhẫn, bình tĩnh để tìm những lời khuyên từ bạn bè, gia đình và đồng nghiệp thân thiết của chồng tôi. Thực sự trong hoàn cảnh này tôi đã phải làm rất bí mật kín đáo.
Chúng tôi đã có cuộc họp gia đình nội ngoại hai bên rất nghiêm túc để mổ xẻ giải quyết vấn đề. Kết quả là chồng tôi cũng đã hiểu ra và mọi chuyện quan hệ bất chính của chồng tôi đã kết thúc. Anh ta cũng xin lỗi cả gia đình.