Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm, tôi sinh muộn, giờ mới có một bé, vợ chồng công việc ổn định, hình thức tương đương nhau. Chồng tôi ra ngoài khá xởi lởi, nhiệt tình và cũng cả nể với bạn bè, về nhà giúp đỡ vợ việc nhà và chăm con, lương cũng đưa cho tôi hàng tháng. Nhìn bên ngoài ai cũng thấy gia đình tôi rất ổn. Hồi có bầu 5 tháng tôi phát hiện nhắn tin quan tâm tới một người cùng công ty. Trước đây tôi cũng thấy 2 người chat với nhau nhưng không để ý, luôn tin tưởng chồng, nghĩ đồng nghiệp nói chuyện với nhau như thế là bình thường. Tôi hỏi thì anh bảo chuyện vớ vẩn, với lại anh bận lắm, làm gì có thời gian linh tinh. Tôi vốn hiền lành và cũng không muốn ảnh hưởng đến con nên động viên bản thân không nghĩ đến chuyện đó tránh ảnh hưởng đến con. Mọi chuyện coi như chưa có gì. Sau này tôi thấy thỉnh thoảng có những cuộc điện thoại với người đó trong lịch sử điện thoại anh, hỏi thì anh bảo chỉ là công việc.
Anh đi làm hay đi chơi ăn uống với bạn bè, có bực mình chuyện gì là về trút giận lên vợ con, mở cửa là mặt hằm hằm, bảo vợ đừng có nói gì đang điên đấy, sau đó quăng điện thoại xuống ghế... Chuyện gần gũi thì phần lớn tôi phải chủ động, những lúc cãi nhau có khi nửa tháng hoặc một tháng không gần gũi, cứ cãi nhau là ra phòng khách một mình ngủ, con quấy mặc vợ chăm một mình. Bình thường vợ chồng không cãi nhau thì ăn tối anh mải xem tivi, ăn xong dọn dẹp xong thì tôi cho con đi ngủ và ngủ luôn, anh lại xem điện thoại hoặc tivi, đến lúc anh vào ngủ thì cũng quá muộn. Sáng hôm sau vội vàng ai vào việc nấy rồi đi làm, một ngày chúng tôi chẳng có nổi 5 phút trò chuyện, tâm sự.
Không bao giờ anh chủ động đưa vợ con đi đâu chơi, thậm chí tôi phải bảo từ hàng tuần trước là cho con đi chơi, nhưng đến ngày đó anh cũng không đưa. Anh bảo hồi bé anh cũng bị nhốt ở nhà suốt, có sao đâu, em thích cho con đi đâu chơi thì chủ động đưa đi. Cuối tuần, tôi bắt xe hoặc tự đèo con đi chơi, nhưng mỗi lần nhìn con người ta có cả bố cả mẹ đưa đi mà chạnh lòng. Tôi từng bảo với chồng là cuộc sống như thế tẻ nhạt quá, anh bảo vẫn bình thường, không vấn đề gì cả, tôi chẳng buồn nói gì nữa. Mỗi lần buồn tôi đều có ý định ra ngoài thuê nhà để mẹ con sống riêng, vợ chồng cùng nhìn lại mọi chuyện. Tôi hoang mang lắm, không biết các ông chồng khác như thế nào, hay tôi đang nghĩ nhiều quá?
Vân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự