From: Nguoi khong ten
Sent: Friday, August 31, 2007 9:48 PM
Subject: Gui chi Linh Nga!
Xin gửi chị Linh Nga đôi lời của tôi, một độc giả rất thích mục Tâm sự của VnExpress.
Đọc tâm sự của chị mà tôi thấy ghê tởm anh chồng của chị. Và cảm thương cho chị một con nai tơ lạc giữa rừng hoang. Người ta từng nói hôn nhân cứ như là bạn mang cuộc đời đi đánh bạc vậy. Đôi khi tôi ngẫm nghĩ thấy cũng có phần đúng thật.
Xin nói qua về tôi. Tôi là một người rất thích đọc truyện kiếm hiệp, các tiểu thuyết trinh thám. Hay các tác phẩm văn chương nổi tiếng của nước ngoài. Tôi rất thích đọc. Thường thì trong xã hội này những kẻ ít học, cùng đường, khố rách áo ôm mới làm tội phạm. Nhưng chị có biết một điều không? Những tên tội phạm xuất sắc nhất lại không phải là những kẻ đó, mà là những kẻ có tri thức. Họ áp dụng cái tinh tế thông minh đó vào các việc xấu khiến người ta càng ghê tởm hơn.
Xin lỗi tôi lại nói lan man rồi, song liên tưởng thì chồng chị lại là một kẻ như thế. Một tên ngụy quân tử thứ thiệt. Luôn tỏ ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa một cách tinh vi. Kẻ ác có hai loại, có loại thì khẩu xà tâm xà, khi làm việc ác lúc nào cũng hung hăng tàn bạo.
Có loại thì miệng lúc nào cũng tươi cười, nhân nghĩa, lịch lãm, nhẹ nhàng thể hiện bộ mặt nhân nghĩa khiến người xung quanh không ai có thể ngờ được lại là một kẻ xấu xa, thủ đoạn thì lại hiểm ác, tinh vi vô cùng. Chúng chính là loại tội phạm xuất sắc nhất đấy chị ạ và những kẻ như thế mới luôn là đại ca hay thủ lĩnh trong giới tội ác. Tóm lại là cùng đưa đến một kết quả là làm việc ác cả.
Thế hai loại đó chị sợ loại nào hơn? Tôi nghĩ chị đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Xin lỗi ở trên tôi nói chị là con nai tơ lạc giữa rừng hoang vì chị thì quá non nớt, nhưng lại gặp phải một cao thủ lừa đảo có đầu óc, hành động khá tinh vi. Nên chị bị hắn lừa phỉnh, điều khiển cũng không có gì là lạ cả.
Tôi có một lời khuyên dành riêng cho chị đó là hãy thật tĩnh tâm. Nếu tôi là chị có lẽ tôi không thể sống với con người đó cả cuộc đời được vì rồi sớm muộn gì hắn cũng làm hỏng các con tôi, những tâm hồn ngây thơ trong sáng sớm muộn cũng bị hắn làm vấy bẩn.
Thân chào chị ! Chị hãy chịu khó đọc thật nhiều sách ngoài vấn đề chuyên môn nghề nghiệp. Vì chúng sẽ giúp chị có cái nhìn sâu sắc hơn về con người và cuộc sống.
Chúc chị an lành!
Người không tên.